Một đồng nghiệp lớn tuổi đang ở cách Hà Nội mấy trăm cây số vào comment: “Các chú liên hoan chào mừng kết quả của cơn bão Matmo à?”.
Hiểu ý, nhưng anh bạn “cập nhật” đang vui, nên thả cái mặt cười và reply: “Lụt bão thì lụt bão, nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống chứ bác!”.
    |
 |
| Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Ảnh: VIỆT TRUNG |
Vài phút sau điện thoại của tôi có tin nhắn của ông đồng nghiệp lớn tuổi trên đây. Chắc thấy tôi đang có mặt trong status của anh bạn vừa “cập nhật”, nên ông nhắn tin riêng: “Không ai cấm các bạn tiệc tùng, hát ca hoan hỷ, thậm chí đấy còn là hoạt động tiêu dùng cần thiết, nhưng không nên đưa những hình ảnh đó lên mạng xã hội vào lúc này. Bởi vì lúc này, đồng bào các tỉnh bị lũ lụt ở miền Trung, Trung du và vùng núi phía Bắc... đang vô cùng khó khăn. Họ đang thiếu thốn đủ thứ: Lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang kêu gọi sự chung tay góp sức chia sẻ của đồng chí, đồng bào cả nước...”.
Tôi lặng người đi, cảm thấy xấu hổ và ân hận như chính mình vừa gây ra một sự việc vô duyên và vô cảm. Rất may khi tôi trao đổi với anh bạn chủ nhân status những ý kiến trên, anh đã nghe ra và lập tức gỡ những hình ảnh vừa đăng...
Tôi chép lại chuyện này khi bão số 12 còn cách bờ biển miền Trung gần 100 hải lý. Công việc phòng tránh bão và hoàn lưu sau bão đang được các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng quân và dân tiến hành hết sức khẩn trương. Nơi ấy cũng vừa diễn ra một đám cưới “thiếu gia-hoa hậu” đang được một vài tờ báo mạng “cập nhật” liên tục để câu like, câu view, từ chuyện cô dâu thay váy đến chú rể tặng hoa; rồi đồ ăn, thức uống trên bàn tiệc; đến cả màu áo của mẹ chồng, đôi giày của bố vợ... Họ không vi phạm pháp luật khi đeo bám sự kiện ấy. Nhưng...