    |
 |
| LLVT Quân khu 1 gia cố đê sông Cầu (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: HOÀNG DƯƠNG |
Là người hiểu sâu sắc, học tập, kế thừa, kết tinh, phát triển, nâng cao văn hóa dân tộc, sinh thời Bác Hồ nhắc nhở toàn dân: “Giặc lụt là tiên phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm”. Nhiều lần Người gửi thư cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào các tỉnh có đê nhắc nhở việc giữ đê, phòng chống lũ lụt. Người dẫn ca dao: “Lụt thì lút cả làng/ Muốn cho khỏi lụt thiếp chàng cùng lo” và yêu cầu mọi người thực hành câu ca dao đó. Cả thiếp, cả chàng cùng lo, chính là ý tứ trong truyền thuyết Sơn Tinh: Ý chí, chủ động, đoàn kết để chiến thắng thiên tai.
Những ngày tháng vừa qua, bão, lũ dồn dập gây tai họa cả 3 miền đất nước ruột thịt. Con Hồng cháu Lạc chúng ta làm theo lời dạy của Bác Hồ, tiếp thu bài học từ huyền thoại Sơn Tinh, phát huy ý chí quyết thắng, cùng đoàn kết, tương thân tương ái chống “giặc lụt”. “Nắng mưa là việc của trời”, ngày nay, trong xu hướng biến đổi khí hậu, nắng mưa càng cực đoan, thất thường. Nhưng mỗi người Việt Nam đều là một “Sơn Tinh” thì không một “Thủy Tinh” nào ngăn cản được “núi Việt Nam dâng cao”!