leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: TUẤN HUY 

Từ đó đến nay, trải qua bao sóng gió lịch sử, báo chí cách mạng luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của báo chí gắn liền với những bước đi kỳ diệu của cách mạng do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo. Báo chí nước ta gắn chặt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân như yêu cầu, đòi hỏi của lịch sử, cũng là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người cầm bút chân chính.

Trong dòng chảy lịch sử, không thể không nói tới sự đóng góp tích cực của các thế hệ người làm báo mang áo lính được quy tụ quanh tờ báo thân yêu mang tên Quân đội nhân dân. Một tờ báo được kết tinh từ các tờ báo thuộc lực lượng vũ trang ra đời trước và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như: Tiếng súng reo, Quân giải phóng, Sao vàng và cuối cùng là sự hòa nhập hai tờ Vệ quốc quân và Quân du kích.

Xúc động và tự hào là cảm xúc của mỗi nhà báo chúng ta trong những ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ. Bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt đã thấm trên từng trang viết. Nhìn lại, ta thấy báo chí cách mạng vẫn tràn đầy sức sống, sức chiến đấu. Trong kỷ nguyên mới đất nước vươn mình mạnh mẽ, báo chí cách mạng tiếp tục tiến bước với Tổ quốc và nhân dân bằng tình yêu và trách nhiệm cao cả. Và chúng ta tin rằng, từ Thanh niên, nền báo chí Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn mãi mãi thanh xuân.

Nhà báo NGUYỄN HỮU QUÝ