Số tiền 2,5 triệu đồng xử phạt sẽ không thấm vào đâu so với cái giá phải trả cho một chiêu trò để quảng bá sự kiện. Hơn nữa, chính làn sóng dư luận ồn ào lại làm cho tên của buổi ra mắt phim nổi như cồn trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đồ rằng, có lẽ ê kíp tổ chức sự kiện đang hả hê với "thành quả" của mình nhiều hơn là thấy có lỗi trước pháp luật và công chúng.

leftcenterrightdel
Tài xế xe cứu thương và chủ xe bị lập biên bản. Ảnh: Công an cung cấp 

Phải chăng, cần nhận diện đây là một hành vi nghiêm trọng, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là “trò bẩn” làm mất đi tính văn hóa, tính quần chúng, tính định hướng thẩm mỹ của người nghệ sĩ chân chính.

Còn nhớ, cách đây không lâu, đã có trường hợp sử dụng xe cứu thương sai mục đích khi đưa đón người đến trường thi từng bị lên án và cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, có vẻ như biện pháp xử phạt hành chính vài triệu đồng trong trường hợp này chưa đủ sức răn đe. Bởi hành vi đó để lại hệ lụy khôn lường. Không chỉ làm méo mó hình ảnh nghệ sĩ chân chính mà còn ảnh hưởng đến cả ngành y khi người dân nghe thấy tiếng còi xe cứu thương sẽ nghĩ: Ồ lại là “chú bé chăn cừu” và không nhường đường.

Dù mục đích là gì đi nữa thì vụ việc xe cứu thương đưa đón nghệ sĩ là vi phạm pháp luật, khó chấp nhận. Nghệ sĩ cũng không nên và không thể dùng "trò bẩn”, coi thường pháp luật để lăng xê, trục lợi cho chính mình. Đã đến lúc cần mạnh tay chấn chỉnh những trò lố nhằm vụ lợi!

ĐÔNG A