Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng giải phóng “65 thành trì” khỏi Hán. Lúc ấy, dân số nước ta chừng 50 vạn người. Chỉ có “sức mạnh mềm”-sức mạnh văn hóa”-mới có thể làm người Việt lập nên kỳ tích ấy, vì lúc đó, “sức mạnh cứng” của nhà Hán gấp bội so với ta.
Thế kỷ 10, năm 981, Lê Đại Hành vừa lên ngôi thay nhà Đinh, đã thắng quân Tống lần thứ nhất ở Bạch Đằng và Chi Lăng. Nước nhỏ, lại ngay sau biến thiên triều chính, chắc chắn rằng, “sức mạnh mềm” mới là yếu tố quyết định. Thế kỷ 11, nhà Lý thắng quân Tống lần thứ hai. Ngoài tài thao lược của Lý Thường Kiệt thì “sức mạnh mềm”-“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”-mới chính là yếu tố quyết định thắng lợi. Thế kỷ 13, nhà Trần, vốn không có nhiều đồng minh, vẫn thắng quân Nguyên Mông-một đạo quân có “sức mạnh cứng” từng chinh phục bao nước Á-Âu. Như vậy, “sức mạnh mềm” của ta lại góp công đầu!
Đến thế kỷ 20, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, “sức mạnh cứng” của ta đã được tăng cường khá nhiều do có các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ, nhưng vẫn chưa thể đối chọi ngang hàng với binh lực của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thêm hai lần nữa, “sức mạnh mềm” của dân tộc, cộng thêm “sức mạnh mềm” của cả thế giới yêu chuộng hòa bình, đã cùng chúng ta chiến thắng...
    |
 |
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài tại Chương trình gặp mặt, tri ân "50 năm toàn thắng về ta" do Báo Quân đội nhân dân tổ chức ngày 16-4-2025 tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: XUÂN CƯỜNG |
“Sức mạnh mềm” trong lịch sử lập, giữ và giải phóng đất nước của chúng ta, nói thì dài, thực ra có thể thấy ngay từ một câu tục ngữ dân gian Việt Nam: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”! “Đàn bà cũng đánh”, thế là, dù chưa cần biết là đánh bằng vũ khí nào (“sức mạnh cứng”), nhưng “đàn bà cũng đánh”, trước hết bằng “sức mạnh mềm” của người Việt! “Sức mạnh mềm” ấy, bao đời nay, đã giúp người Việt có thể sử dụng bất cứ “sức mạnh cứng” nào có trong tay để thắng giặc.
Như đã nói, “sức mạnh mềm” của người Việt chính là “sức mạnh văn hóa”. Nước càng nhỏ thì “sức mạnh mềm”-“sức mạnh văn hóa” càng phải là vũ khí tối thượng!
ĐỖ TRUNG LAI