Bộ tư lệnh Quân khu 9 vừa trích quỹ vốn hơn 550 triệu đồng thu mua theo giá thị trường hơn 50 tấn củ, quả, 50.000 quả trứng của người dân trên địa bàn; đồng thời sử dụng 17 xe tải vận chuyển đến Quân khu 7, trao tặng người dân TP Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội cũng tích cực hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ giúp bà con trên địa bàn hàng trăm tấn rau, củ, quả; tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Cách làm trên cũng được cấp ủy, chính quyền nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực.Điều này thật đáng quý!

Như vậy, chúng ta đang hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp người dân, lại tạo nguồn hỗ trợ đồng bào vùng dịch và lực lượng chống dịch. Dân tộc Việt Nam bao giờ cũng vậy, mỗi khi đất nước xảy ra thiên tai, địch họa thì tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người lại trỗi dậy. Điều này càng được khẳng định qua cuộc chiến đấu với "giặc" Covid-19. Đó cũng là quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn đầy khó khăn này. Hàng nghìn chuyến xe chở theo hàng hóa thiết yếu đang nối dài hướng về các tỉnh, thành phố phía Nam; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y tế... đang "vì nhân dân phục vụ" nơi tâm dịchlà minh chứng sống động cho quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, hiệp lực của quân và dân ta, đại dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi trong một ngày không xa nữa!

MAI PHƯƠNG