leftcenterrightdel
Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao trả lại hộp "gia tài" cho người dân.

Với một chiến sĩ trẻ, đó là giá trị vật chất không nhỏ. Nhưng điều Nguyễn Tuấn Kiệt trân trọng hơn vàng chính là phẩm giá, là đạo lý con người, là phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Khi trả lại 4,5 chỉ vàng cho bà Ngọc, hẳn trong anh vang lên lời dạy về sự thật thà của gia đình, thầy cô, chỉ huy và đồng đội. Gần gũi hơn, anh hiểu sự vất vả, chắt chiu của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình để dành dụm được chút tài sản ấy. Cảm nhận sâu sắc điều đó, người chiến sĩ trẻ hiểu rằng giá trị lớn hơn vàng chính là tấm lòng vàng.

Trong cuộc sống hôm nay, không phải ai cũng vượt qua được lòng tham để giữ gìn nhân cách. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao chuyện một người không chịu trả lại khoản tiền lớn do người khác chuyển nhầm. Hai cách hành xử, một bên được ngợi khen, một bên bị phê phán, cho thấy ranh giới giữa tốt và xấu luôn rất rõ ràng.

Từ xưa đến nay, dân tộc ta đề cao sự lương thiện, coi trọng trung thực không chỉ ở lời nói mà ở hành động cụ thể. Thật thà không phải là thiệt thòi, mà là sự thanh thản, sáng suốt. Danh dự luôn là giá trị cao đẹp và bền vững nhất của mỗi con người.

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ