Những năm gần đây, nền văn học nước ta cùng với thành tựu đạt được, xem ra danh xưng nhà văn đang bị ảnh hưởng, thậm chí có trường hợp bị... hoen ố. Văn học nước ta gần đây ít có tác phẩm tầm cỡ, mang hơi thở thời đại với tính tư tưởng, nhân văn sâu sắc. Một số “nhà văn” háo danh, văn chương “làng nhàng”, đức mọn; cá biệt có người suy thoái về tư tưởng chính trị. Họ “sản xuất” ra tác phẩm văn chương xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, nhảm nhí, dung tục, bạo lực để câu khách, bán sách. Gần đây, có nhà thơ trẻ đạo thơ nước ngoài, bị thu hồi giải thưởng. Có tác giả “tâm đen, thế tối” viết tiểu thuyết về đề tài chiến tranh gây tranh cãi, phân hóa xã hội, với chi tiết bóp méo lịch sử, xuyên tạc hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ...
    |
 |
| Tranh minh họa: Báo Điện tử Đảng Cộng sản |
Vì đâu nên nỗi này? Nguyên nhân chính là tác giả đã không giữ được mình, háo danh, suy thoái. Nhà văn “tâm không sáng” ắt cho ra “tác phẩm tối”. Cảm giác bây giờ việc trở thành “nhà văn” và xuất bản một tác phẩm “văn học” quá dễ dàng...
Hồi chuông cảnh báo đã vang lên! Cơ quan chức năng phải hành động. Xây dựng nền văn học Việt Nam chân, thiện, mỹ là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...
NGUYÊN PHÚ