Bùi Thị Nhung quyết tâm đoạt HCV tại SEA Games 24. Ảnh: Internet

Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2007, đoàn Quân đội xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Bên cạnh đó, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia cũng an tâm khi mục tiêu giành 5-6 HCV tại SEA Games 24 hoàn toàn có cơ sở.

Bùi Thị Nhung chứng tỏ phong độ ổn định khi chị bay qua mức xà 1,91m (đoạt HCV). Khởi đầu khiêm tốn ở mức xà 1,76m, Nhung liên tiếp bay qua mức 1,82m, 1,85m, 1,91m. Khá tự tin khi nâng mức xà lên 1,94m nhưng thật đáng tiếc, do động tác giậm nhảy ba bước cuối cùng chưa hoàn hảo, Nhung làm rơi xà ở cả ba lần thử sức. Tuy vậy, thành tích 1,91m của niềm hy vọng vàng Bùi Thị Nhung tại SEA Games 24 khiến ông Dương Đức Thủy, HLV trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia vui mừng vì theo ông Thủy: “Giải điền kinh vô địch quốc gia chưa phải điểm rơi tốt nhất của Nhung. Thành tích của Nhung sẽ có cơ hội cải thiện khi điểm rơi tốt nhất của em tập trung vào thời điểm đầu tháng 12 tới, tại đấu trường SEA Games”.

Trong khi đó, đồng đội của Nhung ở tổ nhảy cao là Duy Bằng lại khiến giới chuyên môn lo lắng khi chỉ bay qua mức xà 2,13m. Tuy đoạt HCV nhưng Duy Bằng vẫn kém thành tích 2,14m của chính mình ở giải vô địch điền kinh châu Á 2007. Lẽ ra, tuyển thủ quốc gia người Bến Tre này đã đoạt HCV với thành tích khả quan hơn nhưng không hiểu vì lý do gì, Bằng quá tự tin khi nâng xà từ mức 2,13m lên... 2,20m trước sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện. Cũng theo ông Thủy, nếu Bằng chỉ nâng xà lên độ cao 2,15m hoặc 2,17m, em hoàn toàn có khả năng chinh phục thay vì nâng xà lên ngay mức 2,20m.

Ở những nội dung “nóng” nhất trên đường chạy, Nguyễn Văn Huynh (đoàn Quân đội) khẳng định sức mạnh ở cự ly 200m với thông số 21’’50, đoạt HCV. Tại đường chạy 100m trước đó, cũng chính “ông hoàng tốc độ” Nguyễn Văn Huynh đã đánh bại đối thủ nặng ký, đương kim vô địch Hoàng Thanh Việt (đoàn TP Hồ Chí Minh) để giành tấm HCV quý giá với thành tích 10’’62.

Trên đường chạy cự ly 1.500m, cuộc tranh tài trở nên nhàm chán khi kỷ lục gia Trương Thanh Hằng đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, cho đến khi về đích đầu tiên với thành tích 4’18’’04, chị luôn bỏ cách VĐV bám đuổi phía sau tới... 200m. Cũng chính VĐV đoàn TP Hồ Chí Minh này dễ dàng đoạt HCV ở nội dung sở trường khác là 800 với thông số 2’04’’53. Nhưng việc Trương Thanh Hằng một mình một ngựa ở đường chạy 1.500m lại đang khiến ban huấn luyện lo ở lẽ, không tìm được VĐV hỗ trợ, chạy chiến thuật giúp Thanh Hằng khi chị tranh tài trên đất Thái Lan tại SEA Games 24.

Việc “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương vắng mặt trên đường chạy sở trường 100m đã khiến cuộc đua ở cự ly này trở nên sôi nổi hơn. Lê Ngọc Phượng, người được giới chuyên môn đặt niềm tin đã vượt qua một loạt đối thủ để về nhất với thành tích 11’’95. Tuy nhiên, việc Vũ Thị Hương bị chấn thương ở lưng đang khiến ban huấn luyện đội tuyển lo ra mặt. Nếu việc điều trị chấn thương của tuyển thủ quốc gia này không tiến triển nhanh trong thời gian tới, cơ hội điền kinh Việt Nam có vàng ở cự ly 100m, 200m tại SEA Games 24 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một tuyển thủ quốc gia khác cũng bỏ thi đấu do bị chấn thương là Nguyễn Đình Cương, VĐV này bị giãn cơ đùi trái và sau khi tham khảo ý kiến của HLV Hồ Thị Từ Tâm, đã bỏ cuộc ở cự ly sở trường 1.500m để dưỡng sức cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đồng đội của Cương ở đội tuyển quốc gia là Vũ Văn Huyện (đoàn Quân đội) tuy không đạt phong độ cao nhưng anh vẫn đủ sức giành HCV ở nội dung 10 môn phối hợp với 7041 điểm. Tuy nhiên, thành tích trên của Vũ Văn Huyện kém xa KLQG 7292 điểm do chính anh lập tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 tại Đà Nẵng. Tấm HCV của Vũ Văn Huyện đóng góp vào thành công rực rỡ của đoàn Quân đội tại giải với 9 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ, khẳng định sự vượt trội trước các đoàn Hà Nội (4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ), Khánh Hòa (3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ)....

Phương Nam