QĐND - Real sẵn sàng trả cho MU 50 triệu bảng để có được sự phục vụ của thủ thành De Gea. 110 triệu bảng là số tiền MU chuẩn bị sẵn để có chữ ký của Bale, cầu thủ đang khoác áo Real. Trong khi đó cả PSG, Chelsea đều dõi theo những động thái của Messi ở Barcelona. Phí giải phóng hợp đồng của Messi khỏi Barca là 250 triệu euro, một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá thế giới, có những bản hợp đồng khiến chủ nhân của nó cũng phải bất ngờ.
 |
|
Blenkinsop được coi là một trong những cầu thủ được chuyển nhượng có phí đầu tiên. Ảnh: Worldpress
|
Tony Cascarino (từ Crokenhill đến Gillingham năm 1982)
Cascarino là cầu thủ nổi tiếng hồi thập kỷ 80 và 90, từng khoác áo Aston Villa, Celtic, Chelsea, Marseille… Cầu thủ người Anh này nổi đình đám khi bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2008, vì bị nghi ngờ giết vợ cũ (có 2 con và đã li dị). Cascarino còn nổi tiếng với vai trò một bình luận viên bóng đá, một cây bút bình luận cự phách của bóng đá Anh và gần như là người mở đường cho trào lưu viết tự truyện. Năm 1982, Cascarino chuyển từ CLB Crokenhill đến đội bóng Gillingham với điều khoản là 5,3 tấn sắt vụn. Sau đó, chính cầu thủ này đã thanh minh thông tin đó không đúng. Sự thật là Cascarino được chuyển nhượng dưới lệ phí là một số thiết bị huấn luyện. Không mát mặt gì, nhưng cũng đỡ hơn là cách báo chí Anh miêu tả là “5,3 tấn sắt vụn”.
Kenneth Kristensen (từ Vindbjart đến Floey năm 2002)
Không nổi tiếng trên thế giới, nhưng Kenneth Kristensen khá tiếng tăm ở giải VĐQG Na Uy quê hương. Tuy nhiên năm 2002, tiền đạo Kristensen khi đó 23 tuổi đã tình nguyện thực hiện một bản hợp đồng chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu từ Vindbjart đến CLB hạng ba Floey với cái giá cực khôi hài, với tuyên bố của cầu thủ này: “Hãy trả tôi phí chuyển nhượng là tôm tươi với số lượng bằng đúng trọng lượng cơ thể tôi”. Cách xác định trọng lượng cơ thể của Kristensen cũng chẳng giống ai. Các CLB đã xác định Kristensen nặng 75kg do tiền đạo này đã tham gia vào trận quyền Anh hạng nhẹ, được xếp vào nhóm 75kg. Sau khi nhận 75kg tôm tươi, Kristensen đã chiêu đãi đội bóng mới một bữa tiệc tôm nướng tưng bừng.
Zat Knight (từ Rushall Olympic đến Fulham, năm 1999)
Hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của cựu tuyển thủ Anh này là hợp đồng chuyển từ Rushall Olympic đến Fulham. Nó được bắt đầu do phía Rushall Olympic không có hợp đồng chính thức và buộc phải để Knight ra đi tự do. Kỳ kèo mãi, Rushall Olympic mới có thể đề nghị phía Fulham tặng cho 30 bộ đồng phục cầu thủ. Chừng ấy tiền quả là chẳng thấm tháp gì đối với Fulham và họ sẵn sàng làm “từ thiện” một cách vui vẻ.
Ernie Blenkinsop (từ Cudworth đến Hull City, năm 1921)
Blenkinsop được coi là một trong những cầu thủ được chuyển nhượng có phí đầu tiên, nhưng bên cạnh đó cũng là những truyền thuyết có cách đây gần một thế kỷ. Chi phí mà Hull City bỏ ra cho CLB Cudworth để có Blenkinsop là 200 bảng và 50 lít bia. Sau này, Blenkinsop trở thành đội trưởng đội tuyển Anh và là hậu vệ trái huyền thoại cùa CLB Sheffield Wednesday. Sau khi bản hợp đồng được hoàn tất, ban lãnh đạo của CLB Cudworth đã mở tiệc, uống hết 50 lít bia vừa nhận được từ CLB Hull City. Tối hôm đó, tất cả ban lãnh đạo của Cudworth lảo đảo ra về trong tình trạng say bí tỉ.
Lutel James (từ Hyde United đến Bury, năm 1998)
Đúng 77 năm sau bản hợp đồng của Blenkinsop, lại có vụ mua bán theo kiểu đó được tái diễn. Tiền đạo Lutel James cũng được Bury mua từ Hyde United với giá 200 bảng và một bao bóng. Các nhà kinh tế và tài chính đã tính rằng, so với hợp đồng của Ernie Blenkinsop cách đây 77 năm, cùng với ảnh hưởng của lạm phát, dù hợp đồng của James cũng là 200 bảng, nhưng có giá trị kém tới… 4 triệu lần.
Marius Cioara (từ UT Arad đến Regal Hornia, năm 2006)
Chẳng hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà cầu thủ người Ru-ma-ni, Maruis Cioara yêu cầu chi phí chuyển nhượng là 15kg xúc xích. Hợp đồng được tiến hành ngay lập tức và ban lãnh đạo Hornia chở nguyên 15kg xúc xích thịt lợn đến nhà của Cioara bằng xe tải đầy trang trọng. Chỉ một ngày sau đó, Cioara tuyên bố giã từ sự nghiệp vì bị chế giễu quá nhiều về 15kg xúc xích lợn. Cioara nói rằng mình đến Tây Ban Nha để làm việc tại một trang trại và đề nghị CLB Hornia mang 15kg xúc xích kia về. Ban lãnh đạo Hornia cũng chắc lép khi lấy lại 15kg xúc xích.
John Barnes (từ Sudbury Court đến Watford, năm 1981)
Thật khó tin khi huyền thoại một thời của bóng đá Anh và CLB Liverpool, một người được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ (MBE) đã từng có phí chuyển nhượng là một bộ quần áo. Tuy nhiên, sau 5 năm ở Liverpool, giá chuyển nhượng của John Barnes là 900.000 bảng. John Barnes chính là người đã hát (rap) cho ca khúc của đội tuyển Anh tại World Cup 1990, bài hát có tên “World In Motion”.
Sol Campbell (từ Portsmouth đến Notts County, 2009)
Từ Portsmouth, cựu hậu vệ của Arsenal đạt được thỏa thuận đến khoác áo Notts County với mức lương kỷ lục của CLB hạng ba này là 40.000 bảng/tuần, kéo dài trong 5 năm. Campbell còn tuyên bố: “Đây là CLB có tham vọng lớn và tôi muốn là một phần của họ”. Ngày 19-9-2009, Campbell có trận ra mắt, Notts County thua Morecambe 1-2 và chỉ 3 ngày sau, Campbell hủy hợp đồng, rời “địa ngục” Notts County để trở lại khoác áo CLB cũ Arsenal.
Dietmar Hamann (từ Man City đến Bolton, năm 2006)
Theo các nhà thống kê bóng đá, đây là bản hợp đồng ngắn kỷ lục. Cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng tại SVĐ Wembley lịch sử trước khi được phá đi xây lại, đã đồng ý rời Man City vào tháng 7-2006, để chuyển sang đầu quân cho Bolton. Tiền vệ người Đức còn tỏ ra rất hào hứng với HLV mới Sam Allardyce và đội bóng mới mà anh cho là rất tuyệt vời. Nhưng chỉ 24 giờ sau, Chủ tịch của Bolton tuyên bố, hợp đồng với Hamann đã chấm dứt sau… một ngày.
LÊ GIANG