Hải đăng Mũi Điện được nhiều người cho rằng, đây là điểm cực Đông của Tổ quốc và chắc chắn là một trong những nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền của nước ta. Và đặc biệt, đây cũng là một trong những điểm du lịch được nhiều du khách tìm đến mỗi dịp về Phú Yên, là địa danh được nhiều tổ chức, đoàn thể làm lễ chào cờ buổi sáng tại đây.
Ngọn hải đăng ở Mũi Điện được người Pháp xây dựng từ năm 1890 với lối kiến trúc cổ, cao 26,5m so với nền tòa nhà và cao 110m so với mực nước biển. Ánh đèn từ ngọn hải đăng có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý giúp cho thuyền bè di chuyển thuận lợi. Đây là một trong 45 ngọn hải đăng quốc gia hơn 100 năm tuổi, có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhìn từ trên cao, ngọn hải đăng hiện ra lộng lẫy, kiêu sa giữa eo biển, núi đá kỳ thú...
    |
 |
Ngọn hải đăng Mũi Điện nhìn từ trên cao. |
Về Phú Yên, du khách nên có mặt ở Mũi Điện trước 5 giờ sáng để đón và tận hưởng bình minh nơi đây. Từ đêm tối, dưới chân du khách, hừng đông đỏ rực dần dần nhuộm đỏ cả núi đá. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, khó quên trong đời. Chị Dương Thị?Hoài Anh, đến từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, khi được tham gia buổi chào cờ và hát Quốc ca tại đây, xúc động cho biết: “Tôi đến đây từ rất sớm, khi ngọn hải đăng còn sáng đèn và được nghe tiếng sóng biển rì rào lúc mặt trời còn trốn dưới lòng biển, khi ấy tôi có một cảm giác rất thú vị. Và đặc biệt, được hát Quốc ca tại điểm cực Đông này là điều vô cùng ý nghĩa với bản thân”...
Về Mũi Điện, du khách còn được nghe người dân nơi đây thuộc làu câu ca dao: “Trời chớp mũi Nạy thức dậy mà đi/ Trời chớp Ba Da nằm nhà mà ngủ”, ý nói thời tiết ở Mũi Điện (Mũi Nạy) có những hiện tượng tự nhiên rất lạ, người dân xem đó như dự báo thời tiết. Đặc biệt, Mũi Điện về đêm thường xuất hiện các lằn sáng chớp tạo thành những quầng sáng trôi xa, lung linh, gió khẽ thổi sóng biển rì rào dưới mặt nước. Còn ngoài khơi xa, những ánh đèn của tàu thuyền đánh cá, câu mực nhấp nháy như có một đô thị nổi trên biển nước lung linh...
Bài và ảnh: VĂN HẠNH