- A lô, anh chị đến mời bà và cô chú thứ bảy tuần tới về quê dự đám cưới của con gái anh. Bà và cô chú có nhà không?

- Có anh ạ. Nhưng đang lúc cao điểm phòng, chống dịch mà vẫn tổ chức cưới hả anh?

- Vẫn cưới chứ chú. Các cụ hai họ đã định ngày từ trước rồi. Với lại ở quê mọi người vẫn tổ chức cỗ bàn, đám cưới bình thường. Mình không làm khác được! Chú ở nhà để anh chị đến nhé!

- Thôi, anh gọi điện thông báo thế là được rồi, đường xa vất vả, không cần phải đến tận nhà mời đâu.

- Anh chị đi đến đầu thành phố rồi. Ở quê mà mời qua điện thoại là các cụ mắng ngay!...

Cũng ngày hôm ấy, tôi nhận được hai tin nhắn của bạn đồng nghiệp thông báo hoãn tổ chức cỗ cưới con để tránh tập trung đông người trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dễ lây nhiễm. Hai tin nhắn ấy cho biết: Lễ cưới vẫn diễn ra nhưng gia đình không mời ai dự, chỉ cô dâu, chú rể thực hiện các nghi thức hôn lễ…

Trong bữa cơm tối, gia đình tôi sôi nổi bàn về chuyện mời cưới và tổ chức cỗ cưới. Người “bảo thủ nhất nhà” là mẹ tôi cũng bảo: “Đã bao nhiêu lần mẹ nói với các bác, các chú ở quê là chỉ cần gọi điện thoại để mời là được rồi, bởi đi lại nhiều vừa vất vả, vừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhưng các bác, các chú ấy không nghe. Bây giờ xe cộ nhiều, đường đông mà mọi người cũng thông cảm rồi chứ có khó tính bắt bẻ như trước đâu”…

Con trai tôi đang là sinh viên đại học tiếp lời: “Thời buổi này, cháu thấy ngay việc gửi thiếp mời cũng không cần thiết, vừa tốn kém, vừa mất công viết và in ấn, đi lại… Đám cưới thì chỉ cần mời những ai thật thân thiết và viết tin nhắn để mời là được rồi”.

Vợ tôi cười như mếu: “Nếu được thế thì tốt quá! Chán nhất là còn có kiểu mời tràn lan theo danh sách của ngành, của cơ quan dù chẳng có quan hệ quen biết gì, thậm chí chưa hề gặp nhau. Có tuần nhận được 3 thiếp mời mà chẳng biết gia chủ là ai. Hóa ra là của cán bộ cơ quan cấp trên mời tất cả cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc theo danh sách biên chế! Thực tế đã có nhiều đám ế cỗ vì mời tràn lan, nhất là trong lúc đang dịch bệnh này”…

Nghe tôi kể về hai người bạn vừa nhắn tin thông báo hoãn mời dự tiệc cưới của con để phòng dịch Covid-19 và ngay cả trong lúc bình thường, nhiều đồng đội cùng đơn vị chỉ mời cỗ những người thân thiết, còn lại thì nhắn tin báo hỷ sau khi lễ cưới đã tổ chức xong, cả 4 thành viên trong gia đình tôi đều mong mọi người, mọi nhà cùng làm như vậy.

“Đấy mới đúng là nét đẹp văn hóa của người Hà thành!”-mẹ tôi bảo thế! 

LÂM SƠN