leftcenterrightdel
Phần thưởng vừa nhận của Hoàng Hồng Ngọc tại PAMA 2019.

May mắn sở hữu một giọng ca đẹp, đầy nội lực, Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc đã khẳng định tên tuổi là một ca sĩ có sức sáng tạo không ngừng nghỉ khi cô “lấn sân” thành công sang lĩnh vực sáng tác ca khúc và bước đầu thể hiện sự chuyên nghiệp với vai trò sản xuất âm nhạc.

Là một trong những giọng ca thu hút nhất tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc (diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội) đã thực sự chinh phục khán giả với ca khúc do chính mình sáng tác “Yêu anh người lính” và giành Huy chương Vàng. “Yêu anh người lính” là một trong 25 ca khúc mà cô sáng tác trong khoảng thời gian hơn một năm, từ khi bắt đầu tham gia chương trình “Sing my song” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ: “Tôi đã định hướng lâu dài theo con đường nghệ sĩ đa năng vừa hát vừa sáng tác ca khúc. Tôi tin với cá tính âm nhạc khác lạ, độc đáo, tôi sẽ sớm có một lượng khán giả của riêng mình”.

Vốn là học viên chuyên ngành thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đã từng hát rất nhiều ca khúc về người lính, với vai trò là tác giả, Hoàng Hồng Ngọc đã thực sự mang hơi thở mới vào sáng tác đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Một “Yêu anh người lính” theo phong cách âm nhạc funky, hiện đại được dàn dựng theo hình thức broadway, biểu diễn tương tác với dàn kèn đồng, vừa truyền tải được sự hào sảng của tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, vừa thể hiện sự trẻ trung của người lính thế hệ 9X. Việc đoạt được Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 thêm một lần nữa giúp Hồng Ngọc khẳng định cá tính và “góp phần thay đổi diện mạo của âm nhạc phục vụ bộ đội, mang đến một thứ âm nhạc tươi mới, trẻ trung, phù hợp lứa tuổi của lính trẻ”-nữ ca sĩ chia sẻ. Thành công từ hội diễn cũng là “chất xúc tác” để Hoàng Hồng Ngọc tự tin hơn khi sáng tác đề tài về quân đội; cô sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết để mang đến cho bộ đội những món quà tinh thần thú vị.

Theo dõi từng bước tiến vững chắc của Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2015, công chúng yêu nhạc càng thấy bất ngờ bởi sức sáng tạo, sự nhiệt huyết, đam mê và chỉn chu trong từng sản phẩm chất lượng mang tên Hoàng Hồng Ngọc. Nét nổi bật trong nhiều sáng tác khác của Hoàng Hồng Ngọc hầu hết đều nói lên “tiếng nói của người phụ nữ thời hiện đại”. Đó là những người phụ nữ đẹp, quyến rũ (ca khúc “Lẳng lơ”), giữ được nét truyền thống Việt (ca khúc “Sen”) nhưng họ vẫn tự tin, mạnh mẽ, kiêu hãnh và tự chủ trong cuộc sống, biết tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ca khúc “Mong manh cánh tàn” có thể được gọi là một bản “hit” khi vừa ra bản mẫu, Hồng Ngọc đã thu hút được lượt theo dõi trên YouTube và trang cá nhân. Có lẽ tình yêu âm nhạc và lòng đam mê đã khiến Hồng Ngọc thăng hoa đến vậy, có những nốt nhạc như được vẽ lên trong tâm trí một cách tự nhiên và tuôn trào trên trang nhạc, cứ thế, hết bản này đến bản khác… Hay có lẽ bởi đó chính là một khả năng vốn có ẩn giấu trong cô đã đến thời gian để cô gái xứ Nghệ này thỏa sức vẫy vùng trong thế giới âm nhạc. Nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, Hồng Ngọc khẳng định: “Từ khi sáng tác và được thể hiện những sáng tác của mình, tôi như được sống, sáng tạo và phát triển không ngừng. Có thể nói là tôi đã tìm thấy tôi khi được hát những bài hát của mình, được làm nên thứ âm nhạc cho riêng mình”.

 Như tằm nhả tơ, mỗi sáng tác của nữ ca sĩ trẻ như được rút ra từ gan ruột, từ tâm hồn và cảm xúc. Lúc cảm hứng đến, Hồng Ngọc sẵn sàng dừng mọi việc lại để sáng tác và hòa mình vào thế giới âm nhạc đầy ma lực ấy. “Cảm giác chờ đợi, lo lắng để hoàn thiện một ca khúc như mong ngóng một đứa con ra đời. Vì không được học sáng tác chuyên nghiệp nên tôi vẫn học hỏi các nhạc sĩ đi trước, các thầy giáo, nhạc sĩ mà mình may mắn được tiếp cận. Tôi thường xuyên gửi bài để nhờ các thầy tư vấn, chỉnh sửa mà vẫn giữ được tinh thần mình mong muốn để hoàn thiện ca khúc trước khi phát hành”, Ngọc tâm sự.

leftcenterrightdel
Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc.

Từ năm 2018 đến nay, cô nàng đa tài Hoàng Hồng Ngọc đã thực hiện thành công vai trò sản xuất âm nhạc với dự án “Thương” của ca sĩ Đinh Hiền Anh, dự án “Ngũ hành”, thể hiện ca khúc “Cô gái đại dương” của ca sĩ bán cổ điển Nhật Huyền; MV “Sai một ly”, sản phẩm debut của Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh…

Trong thời gian tới, Hoàng Hồng Ngọc tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở như sáng tác theo đơn đặt hàng của một số ca sĩ, sản xuất album và MV cho một số giọng ca mới, bắt tay vào việc thay đổi hình ảnh trong âm nhạc cá nhân với màu sắc Latin nóng bỏng, kết hợp trong những sản phẩm mới với ban nhạc Yellow Star. Mặc dù biết bản thân đang đi trên con đường chông gai nhưng Hồng Ngọc luôn tự tin để bước tiếp.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HÀ