Ấn tượng bộ quân phục
Trong mùa tuyển quân năm nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Mỗi lá đơn là một cách bày tỏ niềm tin yêu, nguyện vọng cống hiến, trách nhiệm với Tổ quốc. Trong số ấy có đơn của nữ thanh niên Bùi Thị Hải Trinh (tổ 1 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang). Vừa tốt nghiệp đại học, với lợi thế ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng, duyên dáng và nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt, thêm vào đó là tấm bằng đại học loại giỏi, năng động, tích cực tham gia hoạt động xã hội, trước mắt có rất nhiều cơ hội việc làm nhưng Hải Trinh lại mong được phục vụ trong quân đội. Hải Trinh luôn tự hào về truyền thống gia đình có ông nội là cán bộ tiền khởi nghĩa, bố mẹ cũng đều công tác trong quân đội.
Ngay từ nhỏ, Hải Trinh đã vô cùng ấn tượng về hình ảnh người mẹ của mình mỗi khi mẹ khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang, khỏe khoắn nhưng cũng đầy sự mềm mại, nữ tính. Hải Trinh khoe, em có hàng trăm tấm ảnh chụp chung với mẹ, nhất là khi mẹ mặc quân phục...
Một điều thú vị khác làm Hải Trinh yêu bộ đội là “chất lính” trong người bố của mình. Bố luôn nghiêm khắc và “ra lệnh” với em khi cần thiết, nhưng cũng hết sức thương yêu các con bằng hành động với sự sâu sát, tỉ mỉ... Chắc chắn sẽ có những khó khăn ở phía trước, song Hải Trinh tin mình sẽ vượt qua, nguyện nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát triển bản thân trong môi trường mà mình ước mơ được học tập, rèn luyện từ thuở bé...
Bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng
Đây là lần thứ ba trong gần chục năm qua, bà Đậu Thị Dĩ (đường Phan Đình Giót, phường Phương Sài, TP Nha Trang) tiễn con lên đường nhập ngũ. Bà Dĩ chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, và thực tế cho thấy việc thế hệ cha ông chúng ta chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... cũng do tuổi trẻ gánh vác! Đất nước luôn trông chờ vào sức trẻ...”. Đứng bên cạnh mẹ là Ngô Anh Tuấn, người con trai thứ ba vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông và đã đi làm trong lĩnh vực du lịch. Khi nghe loa phát thanh của phường thông báo gọi thanh niên nhập ngũ, Tuấn hỏi ý kiến mẹ, được mẹ động viên, em đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường.
    |
 |
Thanh niên TP Nha Trang hăng hái lên đường nhập ngũ. |
Ngô Anh Tuấn cho biết, mẹ luôn động viên em phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc. Tuấn tự hứa với mình sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu để được cấp trên tin tưởng tạo điều kiện cho đi dự thi các trường trong quân đội. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của hai người anh trai. Những ngày trước lúc lên đường, hai anh của Tuấn đã căn dặn rất nhiều, tin tưởng cậu em trai sẽ thực hiện được ước mơ của mình...
Chủ động làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tỉnh Khánh Hòa năm nay cao hơn các năm trước. Trong đó, thanh niên trúng tuyển có tuổi đời từ 18 đến 23 là 92%, trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên chiếm hơn 60%, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%, có 6 thanh niên là đảng viên, 3 thanh niên là công chức, viên chức, 240 thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. |
Bài và ảnh: VĂN HẠNH