![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](http://file.qdnd.vn/data/images/14/2019/01/04/tranhoai/3 4.jpg?dpi=150&quality=100&w=575) |
H’Hen Niê khẳng định “Tôi là người Việt Nam!” với trang phục “Bánh mì”. |
Bước đi mạo hiểm
Khi Tiểu Vy lựa chọn bộ trang phục “Hầu giá Cô Đôi Thượng Ngàn”, đã có không ít ý kiến dè dặt cho rằng đây là một bước đi mạo hiểm của Hoa hậu Việt Nam. Bởi lẽ, bộ trang phục truyền thống của Tiểu Vy hoàn toàn không có cách điệu, phổ biến tại nhiều điểm sinh hoạt văn hóa hầu đồng. Sự lựa chọn trang phục truyền thống của Tiểu Vy thậm chí còn bị đánh giá là khó hiểu.
Tại phần thi Trang phục truyền thống, các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 đã có sự đầu tư đặc biệt. Rất nhiều thí sinh có màn ra mắt lộng lẫy, ấn tượng như người đẹp Nga, Ai Cập, Chile, Paraguay... Thế nhưng, trong cái tổng thể cầu kỳ ấy, bộ trang phục “Hầu giá Cô Đôi Thượng Ngàn” của Tiểu Vy lại trở nên hết sức ấn tượng. Đó là sự lựa chọn “nổi bật trong đơn giản”-một sự lựa chọn đặc biệt thông minh của người đẹp Việt. Không những thế, Tiểu Vy còn mang lại cho khán giả quốc tế một trải nghiệm thú vị. Trong trang phục “Hầu giá Cô Đôi Thượng Ngàn”, Tiểu Vy đã trình diễn điệu múa chầu văn, một loại hình nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam gắn liền với nghi thức hầu đồng. Đây được xem là một tiết mục đặc biệt đậm chất văn hóa và khá phức tạp để học. Tiểu Vy phải tập múa với đuốc nến trên hai bàn tay, các động tác đòi hỏi sự mềm dẻo, tinh thần, ánh mắt phiêu lãng mang tính chất tâm linh của đạo Mẫu.
Trang phục cùng màn trình diễn của Tiểu Vy cho phần thi này được Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 đánh giá rất cao. Hình ảnh người đẹp Việt trong bộ quần áo xanh lá cây tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của công chúng.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](http://file.qdnd.vn/data/images/14/2019/01/04/tranhoai/1 8.jpg?dpi=150&quality=100&w=575) |
Tiểu Vy đã lựa chọn bộ trang phục “Hầu giá Cô Đôi Thượng Ngàn” dành cho Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. |
Cùng bắt nguồn từ sự đơn giản, tại phần thi Trang phục truyền thống của Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016, đại diện Việt Nam-Á hậu Lệ Hằng đã khiến cả sân khấu như bùng nổ khi vừa bước ra với bộ trang phục có tên gọi “Nàng Mây” của nhà thiết kế trẻ Thái Trung Tín. Từng bước đi, cử chỉ và thần thái của Lệ Hằng đã chinh phục hoàn toàn khán giả có mặt tại sân khấu. Một người sau đó đã chia sẻ: “Hằng cũng đã chiến thắng vang dội trong lòng người Việt Nam, trong trái tim của tất cả những ai yêu cái đẹp và sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của cô ấy. Hãy nhìn khuôn mặt đó, nụ cười đó khi Hằng tự hào khoác lên mình bộ trang phục của đất nước Việt Nam trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả”.
Bộ trang phục “Nàng Mây” lấy ý tưởng “cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị”, được gia công từ những chất liệu dân gian, quen thuộc về làng nghề truyền thống mây tre đan. Những chiếc lờ bắt cá có dáng dấp như bông lúa, được kết lại tạo hình thành bông hoa sen khắc họa hình ảnh một đất nước nông-lâm-ngư nghiệp với bản sắc văn hóa, phong tục khó trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Để hoàn thành bộ trang phục này, nhà thiết kế Thái Trung Tín phải đi nhiều nơi để tìm chất liệu phù hợp, đồng thời tính toán kết cấu trang phục sao cho từng mảnh ghép nhỏ phải trùng khớp, vừa khít với nhau. Và để bảo đảm bộ trang phục được hoàn hảo nhất tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2016, toàn bộ trang phục phải tách rời và đóng thùng cẩn thận với 11 kiện hàng vận chuyển sang Manila, Philippines. Từng thùng hàng đều được phía hãng máy bay hỗ trợ vận chuyển bằng tay thay vì băng chuyền như hàng hóa thông thường.
Tuy không giành được giải Trang phục truyền thống của cuộc thi, nhưng “Nàng Mây” cùng Lệ Hằng lại thu hút sự bình chọn nhiều nhất của khán giả.
“Tôi là người Việt Nam!”
Khó có thể gọi bộ trang phục “Bánh mì” dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 của người đẹp H’Hen Niê là “trang phục truyền thống”. Tuy nhiên, nó lại được đánh giá là mang tính dân tộc cực kỳ cao.
Trước khi đến với Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, bộ trang phục “Bánh mì” từng gây tranh cãi vì cho rằng, bánh mì là một món ăn du nhập về Việt Nam. Tuy nhiên, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có lý khi lựa chọn bộ trang phục này. Bởi lẽ, bánh mì đã mang màu sắc Việt vì nguyên liệu, cách làm hay đồ ăn kèm... Và hơn thế, bánh mì Việt Nam đã trở thành một món ăn nổi tiếng được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích.
Nhà thiết kế Phước Điền, tác giả của “Bánh mì”, từng chia sẻ, ý tưởng thiết kế đến từ một lần anh nhìn thấy nhiều du khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mì ở đường phố quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và tấm tắc khen ngon. Ban đầu, thiết kế là một khung tròn được H’Hen Niê đeo ngang hông, trên đó chất đầy những mô hình bánh mì, xung quanh là các tờ rơi “10 nghìn”, “Ăn là ghiền”. Sau lưng người mặc là hai ổ bánh mì khổng lồ, còn đôi hoa tai cũng có hình món ăn này. Sau khi được góp ý, Phước Điền đã chỉnh sửa phần khung và những ổ bánh gọn hơn, bỏ những tờ rơi để không làm nuốt dáng người mặc. Những phụ kiện đi kèm như rổ, nón lá đan từ tre gửi gắm ngụ ý về tinh thần “vươn xa hương sắc Việt”. Nhà thiết kế Thuận Việt-giám khảo Cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018-nhận xét: “Bánh mì” là sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực đường phố với các đường nét khỏe khoắn của bộ trang phục hiện đại”.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](http://file.qdnd.vn/data/images/14/2019/01/04/tranhoai/2 8.jpg?dpi=150&quality=100&w=575) |
Bộ trang phục “Nàng Mây” lấy ý tưởng “cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị” của Lệ Hằng. Ảnh: Globalbeauties |
Kết quả, chiếc váy “Bánh mì” của H’Hen Niê được đánh giá là trang phục dân tộc hấp dẫn nhất tại Miss Universe 2018. Hơn thế, bộ trang phục độc đáo đã góp phần rất đáng kể vào thành tích của H’Hen Niê-Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018-thành tích tốt nhất của các người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới này.
Không chỉ khẳng định “Tôi là người Việt Nam!” bằng một bộ váy độc đáo, toàn bộ “hành trình trang phục” của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đều thấm đẫm bản sắc Việt. Cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với báo giới và người hâm mộ bởi số hành lý lên tới 90 bộ váy “chất đầy” trong 12 vali gam đỏ, vàng. Không phải ngẫu nhiên H’Hen Niê lựa chọn như thế. Hai gam màu này tượng trưng cho lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Thậm chí, người đẹp Việt còn mang theo những đôi dép tổ ong-được coi là “đôi dép quốc dân”-để sử dụng trong những ngày thi và... tặng bạn cùng phòng là Hoa hậu Hàn Quốc. Và có lẽ, công chúng sẽ rất khó quên hình ảnh H’Hen Niê đi dép tổ ong ton-sur-ton đỏ với một trang phục rất khó để đưa tinh thần dân tộc vào như… bikini.
HOÀNG OANH