Trước “Nhật ký chiến tranh”

Để lại chín trăm trang “Nhật ký chiến tranh” (*)

anh vĩnh hằng với nghìn năm xứ Quảng

như Dương Thị Xuân Quý

như mười một nhà báo, nhà văn hy sinh dọc Thu Bồn...

 

Không đơn giản chín trăm trang khát vọng

chín trăm trang triết lý, nhân sinh

lý tưởng, tình yêu, cuộc sống

vằng vặc niềm tin...

 

Trước “Nhật ký chiến tranh” của anh như trước biển

mỗi con chữ hiện bao nhiêu sóng

mỗi con chữ hiện bao nhiêu muối

mỗi con chữ hiện bao nhiêu mắt bão

mỗi con chữ hiện bao nhiêu đốm lửa...

leftcenterrightdel
 

Tôi đang đứng cạnh bờ tre bên con suối nhỏ

nơi kẻ thù đã bắt đầu sáng mồng 1 tháng 5 năm 1971

bằng máu

nơi ngòi bút của anh thành viên đạn cuối cùng bay ra

nòng súng

gọi trời Xuyên Phú xanh… ríu rít chim về!

 

Trường Sơn, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Tam Kỳ…

Những trang viết một thời máu lửa

bên mộ anh

tôi thành trẻ nhỏ

vặn ngược mình đọc “Nhật ký chiến tranh”!

---------------

(*) Tác phẩm của nhà văn, liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Chu Cẩm Phong.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Chiếc lô cốt trên đỉnh đèo Hải Vân

Đen như một chiếc nấm độc

như chiếc hộp sọ chiến tranh hóa thạch

như hố mắt tử thần

chưa tan hết những âm mưu chết chóc!

 

Dựng chiếc nạng

úp chiếc mũ tai bèo vào lỗ châu mai

như người thợ săn

đứng bên xác con thú

chọn một góc hình lưu niệm

sau mấy chục năm trở lại Hải Vân

 

Thắp nén hương khấn vọng Trường Sơn

gọi tên từng đồng đội

gõ nạng hát “Tàu anh qua núi”

gõ nạng hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”...

 

Ôn lại nỗi kinh hoàng thuở giặc chốt nơi đây

tiếng nạng cười khua vang vách núi!