- Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?
- Dạ, con con…
- Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế!
Tắm ở đâu?
Chiến sĩ mới nhập ngũ, nghe thấy mọi người cứ "khen" nhau là "kém tắm thế", chợt có đồng đội hỏi:
- Nhà cậu ở "lưng chừng núi, lưng chừng đèo" thì cậu tắm rửa ở đâu?
- Ừ thì, tớ ra ngoài suối...
- Thế mùa rét thì sao?
- Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy...!
Hai gã say xỉn
Ngày xuân, hai gã say gặp nhau, một tay chỉ tay lên trời và hỏi tay kia:
- Theo ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
- Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.
Ly hôn là... uống rượu!
Ngày Tết vui chén rượu xuân, ông bố bị bà mẹ dọa chia tay. Thấy bố mẹ cứ to tiếng nhắc đến từ ly hôn, thằng bé năm tuổi bèn hỏi bố:
- Ly hôn là gì hả bố?
- À, ly hôn là uống rượu ấy mà.
Thấy con cứ tròn xoe mắt nhìn, ông bố giải thích lại:
- Thế con chả thấy lúc uống rượu, cái ly cứ ghé vào môi bố là gì!
NGUYỄN THỊ HẢI