Cần gì nữa!

Chuẩn bị ra hầu tòa, kẻ tham nhũng tìm đến một luật sư:

- Ông cãi hộ tôi, hết bao nhiêu tiền tôi chi trả sòng phẳng.

- Tôi chịu! Vừa rồi cán bộ thanh tra đến công ty ông đã phát hiện rất nhiều vụ tham ô của ông nhưng ông đều cãi bay cãi biến (!). Ông cãi giỏi thế thì cần gì đến luật sư chúng tôi???

leftcenterrightdel
Sợ rắn

Hai công nhân làm đường hỏi nhau:

- Anh có sợ rắn không?

- Sợ quái gì, sao hèn thế!

- Thế sao sáng nay, khi đào đường, hễ gặp chỗ nào đất rắn là anh lẩn tránh?!

SĨ VINH

Quá kỹ

Hai ông thông gia gặp nhau:

- Vừa rồi tròn một năm con gái tôi về nhà ông làm người “nâng khăn sửa túi” cho con trai ông. Ông thấy thế nào?

- Tôi nghe con trai tôi nói: Nâng khăn thì quá sơ sài, còn sửa túi thì quá kỹ ông ạ!

Nhịn

- Rất nhiều lần tôi bảo bà, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái, bà quên rồi sao?

- Có, tôi vẫn nhớ!

- Thế sao bà cứ nhằm lúc chúng nó ở nhà là bà gây sự với tôi?

- Thì những lúc ấy ông cứ nhịn tôi có được không!

leftcenterrightdel
Thời điểm... nhớ

Vợ thủy thủ hỏi chồng:

- Anh lênh đênh trên biển, thời điểm nào là nhớ đến em nhiều nhất?

- Lúc cá nhảy lên boong tàu trắng xóa, anh loay hoay không biết xào nấu như thế nào.

- Được, rất cụ thể. Còn gì nữa?

- Lúc anh giặt cả chậu quần áo to tướng!!!

ĐỨC TRÍ