- Ông tìm cái gì thế?

- Tôi tìm miếng kẹo cao su vừa làm rơi.

- Ôi, chỉ có miếng kẹo cao su mà ông làm náo loạn đến nửa rạp hát!

- Không, có cả hàm răng giả của tôi trong đó nữa!!!

leftcenterrightdel
 

Cao kiến

Người đàn ông vào nhà hàng, sau khi ăn uống xong hỏi ông chủ:

- Bữa tiệc hôm nay hết bao nhiêu vậy?

- Hơn 500.000 đồng ông ạ.

- Xin lỗi, tôi quên mang theo tiền, nhờ ông ghi nợ vào tấm kính ở cửa.

- Tại sao tôi phải ghi vào kính?

- Tôi biết ông ăn ở sạch sẽ, ngày nào ông chẳng phải vệ sinh cửa kính???

Ít quá

Trước ngày đăng ký kết hôn, cô gái nói với

chàng trai:

- Anh có nghĩ em lấy anh vì tiền không?

Chàng trai thật thà:

- Nhưng nhiều cô gái muốn đến với anh chỉ vì thấy anh giàu có.

Cô gái buồn rầu nói:

- Gia tài anh bán hết đi, may lắm chỉ đủ nửa số nợ của em thôi ạ!!!

Chọn giấc mơ

Anh chồng ngủ mê cười, cô vợ liền đánh thức dậy:

- Anh mơ thấy điều gì vui mà cười thế?

 Anh chồng đang mơ ngủ thật thà:

- Anh thấy em tìm được người giúp việc vừa trẻ đẹp lại vừa vui tính, đang trêu anh.

Cho và nhận

Thấy hai đứa trẻ tranh nhau thức ăn, người đàn ông đi qua lên tiếng:

- Cháu lớn nên nhường em, ở đời cho đi là nhận.

- Cháu biết rồi.

- Hay lắm, ai dạy cháu đấy?

- Bố cháu ạ.

- Bố cháu làm nghề gì?

- Võ sư ạ, trên sàn đấu ông ấy chỉ cho thôi.

leftcenterrightdel
 

NAM SƠN