Gần 40 năm trôi qua nhưng hình ảnh của ông luôn sống mãi trong tâm trí đồng chí, đồng đội. Có nhiều câu chuyện mà cán bộ, chiến sĩ dưới quyền vẫn thường kể về ông...

Tôi gặp Tư lệnh Kim Tuấn chỉ ít ngày trước khi ông hy sinh. Khi ấy, đơn vị tôi đang vào đợt truy quét địch ở Công-pông Xpư. Trận đánh kết thúc thì cơn mưa dông ập tới. Tôi đang cùng các cán bộ trung đoàn kiểm tra trận địa. Đúng lúc ấy, Tư lệnh Quân đoàn Kim Tuấn đi qua, ông quan sát thấy thứ gì đó rồi dừng lại hỏi: "Đây là đơn vị nào? Chính trị viên đâu? Gọi cho tôi cán bộ tiểu đoàn"... Được tin thủ trưởng quân đoàn tới, anh Nguyễn Thái Hiển, Chính trị viên tiểu đoàn và tôi vội chạy đến. Nét mặt thủ trưởng thoáng buồn, hỏi: “Cậu là chính trị viên à?" - "Vâng ạ" - "Bộ đội cậu thế này à?!". Chúng tôi đứng ngây người ra chưa biết phải xin lỗi bằng cách nào, thủ trưởng Kim Tuấn cũng đứng lặng một lúc rồi quay đi... Tôi chợt thấy trên gò má sạm đen trận mạc những giọt nước mắt trào ra. Hóa ra, ông không thể kìm được cơn giận khi nhìn thấy bộ đội đang mang về những quả vú sữa, những quả xoài chín. Mặc dù đã biết những trái cây ấy anh em chỉ nhặt ở dưới gốc cây, mang về cho thương binh ăn tạm trong lúc chờ xe đưa về tuyến sau, ông vẫn không hài lòng. Vì ngày ấy theo quy định của trên, lính tình nguyện chúng tôi không được sử dụng bất cứ thứ gì trên đất nước bạn, ngoài củi đốt và nước lã, tránh bị địch lợi dụng xuyên tạc về hình ảnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Giọt nước mắt ngày ấy của Tư lệnh Kim Tuấn đã khắc sâu trong tâm trí tôi gần 40 năm. Ngoài ra trong đời sống, sinh hoạt, chiến đấu, ông còn đặc biệt quan tâm đến cấp dưới, nhiều câu chuyện cảm động như: Ông nhường lại xe cho cấp dưới khi bị ốm đau, cấp cứu; cho xe đưa đón vợ cấp dưới lên chiêu đãi sở, tạo điều kiện cho vợ chồng họ được gần nhau để có con; nhường chế độ, tiêu chuẩn khẩu phần ăn của mình cho chiến sĩ lái xe...

Phẩm chất, nhân cách đạo đức của ông mãi mãi in đậm trong tình cảm của các cựu chiến binh, những người từng được sinh hoạt, chiến đấu cùng ông. Với họ, đó là những tình cảm sâu nặng, nhân văn mà Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Kim Tuấn dành cho đồng đội, đồng chí...

DUY HOAN