QĐND - Thời gian qua, hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các tổ chức đảng từ chi bộ đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương đã tiến hành đại hội thành công tốt đẹp. Bên cạnh thành công ấy còn có những câu chuyện vui, sinh động, phản ánh tính đa dạng, phong phú của đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi toàn quân. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số câu chuyện như vậy.

Hai vợ chồng cùng là đại biểu

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn Phòng không 367 có một cặp vợ chồng cùng được bầu là đại biểu. Đó là Trung tá Võ Đức Dũng, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 230 và Thượng úy, QNCN Nguyễn Thị Loan, nhân viên quân nhu Trung đoàn 294 (đều thuộc Sư đoàn 367). Trong giờ giải lao, chị Loan kể cho tôi nghe về những kỷ niệm tình yêu lãng mạn mà anh chị đã trải qua.

Năm 1994, anh Dũng là Đại đội trưởng Đại đội 2 (Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 263), còn Loan đang là chiến sĩ tiêu đồ, thuộc Tiểu đoàn 10 (Sư đoàn 367). Cả hai đều được chọn vào đội văn nghệ của sư đoàn, tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng cấp quân chủng. Là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ngay từ những ngày đầu luyện tập, Loan đã được nhiều chàng trai để ý. Trong đó, Loan nhận thấy Dũng thường hay quan tâm giúp đỡ mình và thường nhìn chị với ánh mắt trìu mến, làm cho Loan cũng có cảm xúc thật khác lạ. Lúc đó, khoảng cách giữa một chiến sĩ với đại đội trưởng là một khoảng cách lớn. Loan còn gọi Dũng bằng “chú”. Thế nhưng, tình cảm lứa đôi có một sức mạnh diệu kỳ. Nó cứ từng giờ, từng phút đưa hai người đến gần nhau hơn... Trong những buổi tập, Loan vẫn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến Dũng. Nhưng mỗi đêm về, con tim thiếu nữ lại thổn thức, nhớ da diết giọng nói trầm ấm, ánh mắt trìu mến của anh... Tình yêu mặn nồng của hai người bắt đầu từ đó.

Trung tá Võ Đức Dũng và Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Loan tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 367. Ảnh: Công Giang

Là bộ đội phòng không, lại công tác ở hai đơn vị cách nhau vài chục cây số, hai người ít có điều kiện được gặp nhau. Anh Dũng còn thường xuyên phải đi học, đi công tác xa, nhưng cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Năm 1998, khi chị sinh con đầu lòng, anh vắng mặt do đi công tác. Năm 2002, vừa sinh bé thứ hai thì anh lại đi học tại Học viện Chính trị. Giờ đây, anh chị đã có một mái ấm với hai cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Ở đơn vị, cả anh và chị đều là những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện và công tác, được cấp trên và đồng chí, đồng đội tin yêu, cảm phục.

Góp thêm “quả ngọt” vào mùa ngọt!

Đến dự Hội trại chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 1 lần thứ IX, chúng tôi bị cuốn hút vào những gian trưng bày bắt mắt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết thắng. Thế nhưng, ấn tượng nhất có lẽ là gian trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất (TGSX) của Lữ đoàn 202. Từ phía cổng trại bước vào, ở hai bên lối đi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sắp xếp chủ đích hơn 20 loại “đặc sản” tăng gia khác nhau. Thiếu tá Hoàng Anh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 202, vui vẻ giới thiệu:

- Các sản phẩm “hoa quả, rau dưa” này chính là thành quả công sức và mồ hôi lao động của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ IX. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau: Nếu ví thành quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ qua như một mùa quả ngọt, thì việc làm của đơn vị theo một nghĩa nào đó cũng là góp thêm “hoa thơm, quả ngọt” cho mùa thắng lợi của binh đoàn.

Cũng theo anh Chiến, việc Đảng bộ Quân đoàn tổ chức đại hội lần này chính là sự kiện chính trị quan trọng. Ở Lữ đoàn 202, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát động đồng loạt phong trào thi đua chào mừng trên tất cả các lĩnh vực. Trong hoạt động TGSX, từ cách đây vài tháng, các chủng loại cây, rau, quả có “thương hiệu” đã được từng cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn, ưu tiên nhân lực, vật lực, tập trung chăm sóc, phấn đấu thu hoạch được sản phẩm chất lượng cao phục vụ công tác trưng bày chào mừng đại hội. Sau bước xác định chủng loại sản phẩm tăng gia theo thế mạnh, các đầu mối đều cắt cử bộ phận chuyên trách, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này. Nhờ đó, đến trước ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ Quân đoàn, 100% cơ quan, đơn vị đều có sản phẩm tăng gia bảo đảm về chủng loại và chất lượng gửi về ban tổ chức, như: Cá trắm đen, cá lóc (trọng lượng 2-3kg/con) được đánh bắt từ ao hồ của Phòng Hậu cần; bí đỏ, bí xanh được thu hoạch từ vườn tăng gia của Tiểu đoàn 66; chuối tiêu hồng của Đại đội Công binh 14... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 202 còn gửi về những đặc sản: Xoài ngọt, thanh long ruột đỏ, bưởi Diễn...

NGÔ THANH - CÔNG GIANG (thực hiện)