Đã 3 buổi tối rồi, không thấy Đại tá Hữu đi bộ như thường lệ. Bạn đồng hành dừng lại trước cổng, định vào hỏi thăm thì thấy tiếng nhạc “Tiến bước dưới quân kỳ” vang nhè nhẹ bên trong, thỉnh thoảng thấy hô: “Nhìn bên phải - chào!”. Hóa ra, Đại tá Hữu đang uốn nắn động tác cho vợ là tân Thiếu tá Kim Nga. Đó chỉ là một trong rất nhiều chuyện lạ lùng mà thú vị khi các sĩ quan Tổng cục Hậu cần “tiên phong” tập luyện điều lệnh mới…
![](http://file.qdnd.vn/data/old_img/vuhuyen/2010/9/29/2992010huyen6.jpg) |
Nữ quân nhân Cục Hậu cần - TCHC tập động tác chuyển bước tiếp lệnh
|
Từ “phản biện” điều lệnh
Bộ đội vừa ra sân tập buổi đầu tiên, Đại tá Nguyễn Hữu Lộc - Chuyên gia huấn luyện điều lệnh quân sự của Tổng cục Hậu cần tưởng như phải toát mồ hôi vì quá nhiều ý kiến “phản biện” sau tiết thị phạm - tiết học đầu tiên của đợt huấn luyện Điều lệnh đội ngũ sửa đổi – 2010. Khen có, mà chê cũng nhiều. Người thì bảo đẹp, mạnh, khỏe đấy, nhưng mỗi tội có anh đi cứ cứng như… người máy. Lại có người bảo đi đều mà cứ ngỡ mình là gã đàn ông trong đoạn quảng cáo “Oắc-men – luôn đi trước thời đại”. Rõ khổ!
Chưa hết, cánh “lính già” như Đại tá Phạm Xuân và các sĩ quan từng tham gia các đợt duyệt binh “A75”, “A85” thì tủm tỉm: “Bọn tớ thấy cái “anh” điều lệnh cũ nó ngấm vào máu thịt mấy chục năm nay, trở thành “một phần tất yếu” của nét đẹp quân nhân rồi. Nay “khoa chân, múa tay” như thế, liệu có ổn?”. Số thuộc lứa “6X, 7X” thì e dè ra lời: “Nhìn bên phải - chào, ngửa mặt cao quá, nhìn cứ trơ trơ”. Có tiếng con gái lảnh lót: “Với lại, động tác tay chân cứng rắn quá. Chuyển bước tiếp lệnh cứ huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Nghĩ mà sợ!”.
Nghe rõ cả. Đại tá Lộc tập hợp đội hình, tươi cười: “Các ý kiến đều đúng nhưng chưa “phải”. Động tác đội ngũ trước đây đã chuẩn, đã đẹp, đã đưa chúng ta qua những đại lễ. Song, quân đội ta đang tiến lên chính quy, hiện đại. Bởi vậy, những gì có tính hiện đại, là văn minh, văn hóa thì ta phải kế thừa, tiếp thu và phát triển lên. Đơn vị ta sớm huấn luyện Điều lệnh đội ngũ sửa đổi còn để sẵn sàng phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị huấn luyện sau”. Bỗng anh chuyển “gam”: “Tập đội ngũ là tạo ra cái đẹp. Muốn cho động tác chóng thành thục và đẹp, chúng ta phải có xúc cảm làm đẹp, như khi tập múa, tập hát vậy!”. Các sĩ quan phấn chấn hẳn lên. Ai bảo giáo viên quân sự không lãng mạn nào!
Bỗng hàng cuối cùng phát ra tiếng cười khúc khích. Hai nữ thiếu úy đang “có vấn đề”. Giáo viên chỉ định trình bày ý kiến, mới rõ: Khi đi đều, cánh tay (em) nâng cao… Nắm tay cách túi áo bên kia khoảng 17cm. Đốt cao nhất của mu bàn tay cao ngang với khuy ở nắp túi… Nhưng áo quân phục nữ không có túi ngực! Lại khúc khích! Giáo viên hô “Nghiêm!” rồi xuất thần chỉ ra cách xác định: “Điểm nhô cao nhất ở ngực áo nữ quân nhân, chính là chỗ có khuy túi áo quân phục nam”. Được lời như cởi tấm lòng! Ai cũng hân hoan vì một chi tiết mà bình thường thì chưa muốn nói ra. Vào tập luyện đã được giãi bày, sáng tỏ, thống nhất. Thế mới là "lý luận gắn với thực tiễn"!...
Đến “đi nghiêm” thay… thể dục
Tư tưởng thông, một vạn cái bình tông cũng không là gì! Vì quân đội chính quy hiện đại… Lại còn để phổ biến kinh nghiệm cho đơn vị bạn nữa chứ!... Đã tập là ra tập!
Nắng rám trái bưởi! Mặt sân cơ quan bằng bê tông nóng hầm hập, tưởng như vãi nước lạnh xuống lá có thể “bốc khói” lên được! Những hàng cây tỏa bóng râm mát trở nên vô duyên vì rất đông người mà không ai vào tránh nắng. Tất cả, quân phong, quân kỷ tề chỉnh ở giữa sân. Tổ giáo viên do Đại tá Nguyễn Hữu Lộc phụ trách tất bật công việc huấn luyện, nghiên cứu “cắt” nhỏ các động tác ra, miệng nói, tay chỉ, làm mẫu. Khẩu lệnh vang vọng tứ phía tường thành suốt các buổi chiều. Có hôm kéo đến 17 giờ 30 phút…
![](http://file.qdnd.vn/data/old_img/vuhuyen/2010/9/29/2992010huyen5.jpg) |
Các khối sĩ quan tập động tác “Nhìn bên phải - chào!” |
Chín khối sĩ quan - quân nhân chuyên nghiệp của cơ quan TCHC bước vào giai đoạn “nước rút” huấn luyện Điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2010.
Đại đa số anh chị em lâu lâu không dãi dầu nắng mưa nên khi tập chóng mệt. Vậy mà càng tập càng say…
Tập ở cơ quan chưa đủ, tranh thủ tập ở nhà. Đã 3 buổi tối rồi, không thấy Đại tá Hữu đi bộ như thường lệ. Bạn đồng hành dừng lại trước cổng, định vào hỏi thăm thì thấy tiếng nhạc “Tiến bước dưới quân kỳ” vang nhè nhẹ bên trong, thỉnh thoảng thấy hô: “Nhìn bên phải - chào!”. Hóa ra, Đại tá Hữu đang uốn nắn động tác cho vợ là tân Thiếu tá Kim Nga. Họ đang thi đua đạt điểm cao kiểm tra điều lệnh quân sự năm nay.
Hội thao đánh giá kết quả đến gần. Ai cũng lo không theo kịp đội hình, nên đã tự thu xếp công tác chuyên môn, kể cả việc nhà để đi tập. Có đồng chí đang kỳ huấn luyện, bỗng thấy đau ở vùng vai gáy, liền hợp đồng chặt chẽ với bác sĩ để “lý liệu” tốt mà không vắng tập. Vắng lúc này thật tiếc! Các nữ quân nhân, sau những ngày chọi với nắng, bắp tay trần nõn nà đã chuyển sang “màu suy nghĩ”, vẫn hóm hỉnh: “Chồng chê thì mặc chồng chê/ Điều lệnh chuẩn mực em mê hơn chồng”.
Một đồng chí nhân viên nấu ăn đi ngang qua đội hình đang “Nhìn bên phải – chào”, bỗng hưng phấn ngâm nga câu thơ của nhà lính: “Thao trường anh đổ mồ hôi/ Cơm ngon, canh ngọt chúng tôi sẵn sàng”. Bộ đội hân hoan như đáp lời: “Động tác cho đẹp, cho hay/ Càng yêu đời lính, càng say luyện rèn!”.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG