Hơn 9 giờ sáng, Tàu Trường Sa 04 và Tàu Trường Sa 21, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân rời bến. Trên boong, bên cạnh nhu yếu phẩm và trang bị kỹ thuật là những hòm phiếu được niêm phong cẩn mật, danh sách cử tri, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, con dấu... tất cả được bảo quản theo chế độ tài liệu đặc biệt. Đây là “hành trang chính trị” không thể thiếu trong chuyến hải trình kéo dài nhiều ngày lần này.
Thượng úy Phan Sỹ Thiện, Chính trị viên Tàu Trường Sa 04 vừa tỉ mỉ kiểm tra từng trang bị vừa trò chuyện: "Cán bộ, chiến sĩ toàn tàu đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Phòng bầu cử, nội dung tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn. Với những khó khăn riêng biệt của môi trường trên biển, việc thiết lập phòng bầu cử cũng như chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ".
    |
 |
| Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1.9. |
Giữa không gian bao la của biển cả, tại một điểm xa xôi nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những cử tri đặc biệt của tàu Hải An 68 đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong một cuộc bầu cử sớm đầy ý nghĩa. Đoàn công tác số 01 của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, Khu vực bỏ phiếu số 5 dẫn đầu, đã có mặt tại bãi cạn Ba Kè để tổ chức sự kiện đầy trang trọng và xúc động. Đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu khi thực hiện nhiệm vụ nơi thềm lục địa phía Nam. Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm trên Tàu Trường Sa 04, giữa sóng gió biển khơi.
Ngay sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đã cơ động đón các thuyền viên tàu Hải An 68 sang tàu để thực hiện quyền bầu cử. Đây là một hành trình mang đầy ý nghĩa, không chỉ đối với những người lính đang ngày đêm canh gác biển trời mà còn với những cử tri đặc biệt không thể tham gia bầu cử trên đất liền. Họ đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình ngay giữa đại dương mênh mông. Anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử trên biển, cảm giác rất phấn khởi. Chúng tôi đã làm việc trên biển hơn một tháng nay và dự kiến sẽ không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử. Vì thế, tàu đã liên hệ với Tàu Trường Sa 04 để được bầu cử sớm. Khi bước lên Tàu Trường Sa 04, tôi thấy không gian trang trí, cả những khúc hát về ngày hội bầu cử, chẳng khác gì đất liền. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình".
Những câu nói của anh Thanh thể hiện niềm tự hào và hạnh phúc khi được thực hiện quyền bầu cử ngay giữa biển khơi, nơi không có cảnh tượng náo nhiệt như các điểm bầu cử ở đất liền. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự trang trọng và ý nghĩa của buổi bầu cử sớm. Các thuyền viên trên tàu đều hiểu rõ rằng, dù họ ở đâu, trên biển hay trên đất liền, quyền công dân vẫn luôn là một phần thiêng liêng không thể thiếu trong cuộc sống.
Kết thúc thành công cuộc bầu cử sớm trên Tàu Trường Sa 04, không khí hồ hởi, trang nghiêm ấy nhanh chóng được lan tỏa tới một điểm đặc biệt khác của Vùng 2 Hải quân - Nhà giàn DK1. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân lại tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm nữa, lần này tại nơi cách xa đất liền hàng trăm hải lý-nhà giàn giữa biển cả mênh mông.
    |
 |
| Mang thùng phiếu đến các nhà giàn DK1. |
Đoàn công tác đã cơ động xuồng lên Nhà giàn DK1/9, nơi mà sóng gió chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Những cơn sóng cao cuồn cuộn, ầm ầm vỗ vào nhà giàn, tạo ra những tiếng vang mạnh mẽ xuyên qua không gian mênh mông. Những con sóng vỗ mạnh vào chân đế nhà giàn, tưởng chừng như muốn hất tung tất cả những gì trên đó. Trái ngược với hình dung người ta thường nghĩ về những nơi diễn ra cuộc bầu cử trên đất liền, bầu cử ở đây lại mang theo một sức mạnh của thiên nhiên đầy thử thách và kiên cường.
Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân với những chiếc xuồng nhỏ, cùng với những kiện hàng vật chất cần thiết, nhanh chóng di chuyển từ Tàu Trường Sa 04 ra Nhà giàn DK1/9. Mặt biển nổi sóng dữ dội. Các chiến sĩ nín thở đưa hòm phiếu sang xuồng. Chiếc hòm phiếu lúc này đi qua sóng gió, qua thang dây, qua những nhịp chòng chành. Chỉ cần sơ sẩy là nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng Tổ bầu cử ai cũng xác định rõ, không để vì khó khăn mà bỏ sót một cử tri nào.
Trên Nhà giàn DK1/9, buổi bầu cử diễn ra gọn gàng nhưng ấm áp. Giữa nền trời và biển giao hòa, từng chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu. Trong ánh mắt là sự tự hào lặng lẽ. Trung sĩ Nguyễn Thành Hiếu, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9, chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi cách đất liền hàng trăm hải lý. Nhưng khi bỏ phiếu, cảm giác như đất liền rất gần. Lá phiếu nhắc chúng tôi nhớ rằng: Giữ biển không chỉ bằng tay súng mà còn bằng niềm tin chính trị”.
Suốt nhiều ngày lênh đênh trên biển, thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm ở các nhà giàn DK1, tàu trực, tàu thuyền ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển, sóng điện thoại và internet gần như mất hoàn toàn. Nhưng điều đó không làm gián đoạn nhiệm vụ của đoàn công tác. Thông qua hệ thống thông tin quân sự chuyên dụng, các tàu và tổ bầu cử vẫn liên tục cập nhật tiến độ, báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Những bản điện báo ngắn gọn nhưng chính xác được truyền đi, bảo đảm tính thời sự và sự chỉ đạo thông suốt.
    |
 |
Công tác bầu cử sớm tại Nhà giàn DK1/9 diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định bầu cử. Ảnh: CAO ĐƯỜNG
|
Đại tá Lê Hồng Quang chia sẻ: “Điều kiện trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng gió thất thường, vì vậy các phương án được tính toán, triển khai cụ thể, chi tiết trong mọi tình huống. Hòm phiếu được bảo quản nghiêm ngặt, đúng nguyên tắc. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu được chúng tôi cập nhật hằng ngày, báo cáo về đất liền đúng quy định”.
Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu tại mỗi điểm, hòm phiếu được niêm phong, lập biên bản và bảo quản theo chế độ mật. Việc báo cáo kết quả tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. “An toàn và bảo mật là nguyên tắc số một. Dù ở biển kỷ luật bầu cử phải được giữ vững tuyệt đối”, Đại tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh.
Hoàn thành nhiệm vụ, con tàu quay mũi trở về, mặt biển vẫn còn sóng lớn. Nhưng trên boong tàu, ai cũng nhẹ nhõm. Những hòm phiếu nằm yên trong khoang như mang theo ý chí, niềm tin và trách nhiệm công dân của người lính biển. Giữa mênh mông sóng gió, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền bầu cử mà còn là một lời thề thầm lặng: Thề giữ vững chủ quyền, giữ trọn niềm tin của nhân dân, của Tổ quốc.
Bầu cử sớm ở Vùng 2 Hải quân là minh chứng sinh động cho thấy: Ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc, dân chủ vẫn hiện hữu và lòng yêu nước vẫn được khẳng định bằng những hành động giản dị mà thiêng liêng.
ĐÌNH SÁNG - HẢI ĐĂNG