Mẹ già và các em của Lê Nam Phong nhân dịp này thúc giục anh sớm lập gia đình. Thế là trong một buổi gặp mặt với thanh niên, phụ nữ trong làng, vẫn lối tếu táo nghịch ngợm ngày xưa, sau khi kể chuyện chiến đấu ở Điện Biên Phủ, Lê Nam Phong hỏi: “Có o mô ưng lấy tui không, giơ tay?”. Nhiều người tưởng anh nói đùa, cười vui vẻ, nhưng không ngờ có một người con gái tên Mai giơ tay rất cao. Hôm sau, Lê Nam Phong sang chơi nhà cô và đặt vấn đề luôn. Hết kỳ nghỉ phép, được hai bên gia đình ưng thuận, Lê Nam Phong đón o Mai ra Hà Nội, sang đơn vị ở bên Cầu Chui, Gia Lâm làm đám cưới.

Người con gái đó là Võ Thị Hồng Mai, người vợ đảm đang, chung thủy, một mình nuôi mẹ già và ba con nhỏ để chồng vào Nam chiến đấu. Hiện nay, vợ chồng Trung tướng Lê Nam Phong sống hạnh phúc bên con cháu ở TP Hồ Chí Minh. 

NGUYỄN BẢO LÊ