QĐND - Tôi có chút ngạc nhiên khi bắt gặp Thượng tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội ngồi xếp bộ vải áo dài trong chiếc hộp đỏ trắng, vào một ngày Hà Nội nắng nóng gần 40°C. Những tia nắng xiên ngang qua ô cửa sổ làm nổi lên màu sắc óng ả và gam màu rực rỡ của trang phục truyền thống Việt Nam, gợi đến những ngày lễ hội và sự trang trọng.
Nhưng ngày mồng 8 tháng 3 đã qua, ngày 20 tháng 10 chưa tới. Tôi định nói điều ấy thì dường như hiểu chút thắc mắc vừa xuất hiện ở người đối diện, Thượng tá Lan Phương chia sẻ những việc đang làm và niềm vui đang hiện diện. Theo chị, những bộ vải may quần áo dài này liên quan đến chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa của Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) trong tháng 4 vừa qua.
 |
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) với thiếu nhi Trường Sa. Ảnh: QUANG THẮNG
|
Khi đến với Trường Sa, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gọi về đất liền và nói chuyện với Thượng tá Bùi Thị Lan Phương. Trong câu chuyện có đề cập đến những chiếc áo dài truyền thống và chị em phụ nữ ở ngoài quần đảo Trường Sa. Thượng tá Phương không quên câu Trung tướng Nghĩa đã nói: Nguyện vọng của chị em là như vậy, Ban Phụ nữ Quân đội nghiên cứu.
Trong lần chủ trì buổi giao ban đầu tiên, kể từ khi kết thúc chuyến công tác ở Trường Sa, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhắc lại việc đó cùng cả câu nói cuối mà chị Phương không quên. Ngay sau đó, Ban Phụ nữ Quân đội đã triển khai ngay việc chọn lựa những bộ vải may áo dài với hai màu hồng và vàng, làm quà tặng các chị em phụ nữ đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Mỗi phần quà được đóng riêng từng hộp một cách khẩn trương để kịp gửi ra Trường Sa trong chuyến đi gần nhất. Kèm theo mỗi phần quà là một bức thư bày tỏ tình cảm và sự hy vọng rằng “sắc hồng sẽ làm bừng sáng thêm vẻ đẹp” của những người phụ nữ đang ở nơi đầu sóng.
Tôi được biết, trong những ngày tháng 4 vừa qua, cùng con tàu HQ 996, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT, cùng đoàn công tác TCCT đã đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Trạm Dịch vụ Kinh tế-Khoa học Kỹ thuật. Trong chuyến đi ấy, ông đã thể hiện cũng như chứng kiến nhiều nghĩa cử. Như việc: Thiếu tướng Hoàng Bằng, Chính ủy Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự mang theo những quà tặng đặc biệt là máy lọc nước cá nhân và xà phòng giặt trong môi trường nước mặn, nước lợ. Số quà tặng này đã được chính Thiếu tướng Hoàng Bằng và đồng đội trình diễn ngoài biển khơi…
 |
Thượng tá Bùi Thị Lan Phương với bộ vải áo dài Ban Phụ nữ Quân đội tặng chị em ở Trường Sa. Ảnh: QUỲNH LINH
|
Tôi không rõ, chuyến đi với những tấm lòng thành thực cùng cuộc sống nơi đảo xa hiển hiện qua các gương mặt, nụ cười rám nắng của bao người bám biển đã mang lại cho ông cảm xúc dâng tràn như thế nào. Nhưng chỉ riêng bằng cuộc gọi điện thoại về đất liền từ Trường Sa của ông đã có thể mang đến cho không ít người sự rung động có nhiều dư ba. Một hành động tưởng đơn giản nhưng thể hiện sự đồng cảm, quan tâm chân thành đối với những người đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nó có sự giao thoa giữa nền tảng nhân văn sâu xa và thực tại song hành mà những người đồng ngũ, đồng bào đang hướng đến. Đó là sự sẻ chia, nhân ái từ những điều rất nhỏ, đời thường và giản dị.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ: Ở Trường Sa, mình thấy chị em mặc áo dài khi tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân ra thăm, ngoài ra còn giao lưu văn hóa-văn nghệ, tham gia chào cờ cùng bộ đội… Tất cả cũng là làm đẹp cho đảo. Vậy nhưng, trò chuyện mới biết chị em chỉ có một hai bộ áo dài thôi. Từ đó mình đã có những suy nghĩ làm sao để giúp chị em và chia sẻ về đất liền. Mới đây mình được biết, sau chuyến đi của đoàn TCCT, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã quyết định tặng chị em ở Trường Sa mỗi người một bộ áo dài nữa.
Thượng tá Phương cũng tâm sự rằng,được làm một việc ý nghĩa như thế các chị ở Ban Phụ nữ Quân đội thực rất vui. Lại mừng và trùng khớp nữa là Ban cũng đang tổ chức may áo dài đồng phục lần đầu tiên cho toàn thể chị em trong cơ quan. Dự kiến, vào những ngày hội của phụ nữ như 20 tháng 10, toàn thể chị em Ban Phụ nữ Quân đội sẽ mặc đồng phục này.
Chắc ngày đó, cán bộ, nhân viên Ban Phụ nữ Quân đội lại nhớ tới chị em ở quần đảo Trường Sa nhiều hơn. Và chị em ở nơi đầu sóng ấy, khi diện các bộ áo dài mới nhận, hẳn cũng sẽ không quên tấm lòng từ đất liền của những người như Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Phụ nữ Quân đội.
QUỲNH LINH