QĐND - “Năm nay kiểm tra bắn súng ngắn hai tay!”. Thông báo của Trưởng ban Hành chính-Chính trị thuộc Cục Chính trị của Tổng cục Hậu cần khi chuẩn bị làm lễ ra quân huấn luyện hồi đầu năm làm mọi người xôn xao. “Tay chiêu đập niêu không vỡ”, rồi sẽ thế nào đây?
Chỉ huy Cục chấn chỉnh: “Sĩ quan chính trị phải rèn luyện toàn diện. Lúc nào cũng phải phấn đấu giữ vững truyền thống đơn vị bắn giỏi. Bây giờ còn lần lượt qua phải đến trái, tiến tới sẽ bắn đồng thời mỗi tay một súng! Hai tay như một, lập thành tích mới”. Nghe nói vậy, số quân nhân chuyên nghiệp giãy nảy lên: Như thế là bên trọng, bên khinh? Năm nay QNCN bắn súng AK, 9 viên, 3 tư thế. Có đứng, có nằm... cũng là mới!
Suốt cả tháng trời luyện tập. Leo cây đã đến ngày hái quả. Đêm trước hôm kiểm tra bắn đạn thật bỗng trở nên “huyền bí”. Một số người làm gì cũng thận trọng. Đại tá Đào Hải Triều-Giám đốc Bảo tàng Hậu cần tủm tỉm nhớ lại... Năm ngoái, ở đơn vị anh, kết quả bắn thấp rơi tuốt vào 3 vị đêm trước ngủ ở nhà! Năm nay rút kinh nghiệm, 100% ngủ tại đơn vị. Riêng Trung úy QNCN Đoàn Thị Huệ nhân viên nấu ăn, được ở nhà để đồ xôi, nhưng phải tự giác “giữ gìn”. 3 giờ sáng, chồng dùng xe máy đèo vợ mang xôi đến đơn vị. Giữa đường Huệ đột ngột đòi xuống. Chồng nghĩ, mấy hôm nay vợ mải mê tập bắn quên cả mọi thứ. Giờ đây, giữa đêm thu ngoại thành ngan ngát mùi hoa sữa, có lẽ…? Chồng hạ chân chống xe, hí hửng... Bỗng Huệ lừ mắt: “Kiêng! Bắn xong em cho truy lĩnh!”. Hóa ra, phải dừng lại vì Huệ bị “nóng trong người” do ngồi ôm chõ xôi mới nhấc khỏi bếp! Loay hoay lót lá chống nóng. Rồi cũng kịp. Đúng 4 giờ sáng, 35 gói xôi bọc lá sen tinh tươm cùng lên đường ra trường bắn...
 |
|
Quyết tâm bắn giỏi!
|
Cái khó làm ló cái tài. Kết quả bắn năm nay cao hơn dự kiến. 100% chị em bắn mọi tư thế đều đạt kết quả cao. Người thì cho rằng, tay cò phụ nữ ổn định hơn nam giới. Người thì bảo “có kiêng, có lành”… Riêng Giám đốc Bảo tàng Hậu cần thì vừa phấn chấn, vừa áy náy vì “cháy” giải thưởng. Chủ quan, quyết nghị 150.000 đồng một suất. Bây giờ thêm 10 người đạt tiêu chuẩn được thưởng. Thế là phải “xé nhỏ” ra. Mỗi suất còn nhõn… một trăm nghìn!
Đại tá, Trưởng phòng Trần Xuân Hồng cũng “cú” chuyện cũ: Năm 2012, chỉ vì kết quả kiểm tra bắn thiếu 0,25 điểm so với mức giỏi, mà cơ quan anh tuột khỏi tay danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm nay, biểu quyết, 100% nhất trí: Ai bắn giỏi, Trưởng phòng sẽ thưởng 200.000 đồng. Ai không đạt, phải quét nhà, rửa ấm chén một tuần. Cuối cùng toàn thấy khá, vì bắn tay trái điểm không cao. Đành phải “hạ điểm sàn, xét nguyện vọng 2”! Không có người giỏi thì thưởng người bắn khá. Cả người đạt yêu cầu cũng được thưởng, bởi vì họ đã cứu cho chỉ huy phòng thoát khỏi cái cảnh ngày ngày nhìn đồng đội bị phạt quét nhà, lau ấm chén…
Nhà in Hậu cần phải làm việc khuya để bảo đảm kế hoạch in cho khách hàng. Nhiều người bước lên xe đi bắn mắt vẫn cay xè, bắn loạt đầu mất khá nhiều điểm. Giám đốc Minh nhìn anh em mà rưng rưng, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm. Bắn xong, tất cả lại lên xe về ngay để thực hiện kế hoạch sản xuất. Thủ trưởng Cục không đợi đến tổng kết, biểu dương anh chị em ngay tại xe.
Lần đầu thực hành các tư thế bắn mới, càng lo công tác bảo đảm an toàn! Nữ Đại uý QNCN Lưu Vân chưa một lần sờ vào súng đạn, lại còn trẻ nên quá hồi hộp. Lúc sắp lên tuyến bắn, cơ thể cứ phập phà phập phồng. Đồng chí Bí thư chi bộ phải xoa bóp Vân để trấn tĩnh. Vân thêm tự tin, 9 viên đều vào bia cả. Vân nói với đồng chí Bí thư: “Kết quả này là của chị đấy!”. Mọi người khen Vân lần đầu tiên ôm súng bóp cò đã thành công!
Cục trưởng cho rút kinh nghiệm ngay tại trường bắn để nhớ lâu. Ai cũng nhất trí: Tư tưởng dẫn đầu. Phải nhớ lời Anh hùng Nguyễn Viết Xuân: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!”. Phần yếu lĩnh, quan trọng nhất là thời điểm nhả đạn: Đầu ruồi chạm đít điểm đen / Chia đôi rãnh ngắm thì em bóp cò / Bóp cò, nín thở nhớ cho / Từ từ nấc một, chẳng lo ngại gì… Nghe qua, chẳng hiểu số quân nhân chuyên nghiệp mới chuyển từ chế độ công nhân viên quốc phòng sang suy diễn thế nào mà cứ cười khúc kha khúc khích.
Chuyện râm ran mãi trên đường từ trường bắn trở về đơn vị. Mọi người bổ sung thêm một ý vào "truyền thống bắn súng" thật… kinh điển:
Tự tin, trách nhiệm, rèn chăm
Hai tay như một, đứng-nằm… đều hay!
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG