Sau đợt phục vụ chiến dịch năm 1971, lúc này chiến sĩ Vũ Thị Đức (cơ quan Cơ yếu Khu ủy) bị sốt rét kéo dài, vừa ốm dậy sức khỏe rất yếu. Nhân tiện có đoàn cán bộ Quân khu 5 ra miền Bắc công tác, bác Võ Chí Công cho chiến sĩ Vũ Thị Đức đi cùng xe đồng chí Đoàn Khuê. Đoàn đi hôm ấy có các đồng chí: Đoàn Khuê, Phan Hành Sơn, Trương Văn Phu, Lê Huy Liệu và Lê Thị Đức. Trên hành trình ra Bắc công tác, rất tình cờ anh Trương Văn Phu, thư ký của thủ trưởng Đoàn Khuê, lúc đó là Phó chính ủy Quân khu 5, kể về chuyện tình cảm của chị Đức và anh Liệu cho đồng chí Đoàn Khuê nghe. Nghe xong đồng chí Đoàn Khuê liền trách hai người, lẽ ra phải cho ông biết sớm hơn.
Sau khi biết tin, trên chặng đường ra miền Bắc, đồng chí Đoàn Khuê đã tranh thủ gặp riêng và động viên chị Đức, anh Liệu nên đi đến hôn nhân. Rồi sau đó ông về thẳng nhà chị Vũ Thị Đức ở Ninh Bình, bàn với bố mẹ chị sớm tổ chức đám cưới cho hai người. Bố mẹ chị Đức vui mừng đồng ý và cảm ơn thủ trưởng.
Ngày 6-6-1972, Lê Huy Liệu và Vũ Thị Đức tổ chức lễ thành hôn, quan viên hai họ thấy người chủ hôn mặc quần áo bộ đội chỉnh tề, vừa to cao, đẹp trai, thông tuệ... Cả hôn trường rất ngạc nhiên bởi người chủ hôn ấy chính là Phó chính ủy Quân khu Đoàn Khuê.
Giờ đây người con của thôn Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đi xa, nhưng gia đình ông Lê Huy Liệu và bà Vũ Thị Đức vẫn luôn khắc ghi lòng biết ơn Đại tướng Đoàn Khuê, cán bộ cấp trên luôn hết mình yêu thương cấp dưới.
(Theo sách “Đại tướng Đoàn Khuê”, Nhà xuất bản QĐND năm 2002)