Sau một thời gian luyện rèn, anh được ngồi trong những chiếc xe tăng hùng dũng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Sau giải phóng, Hoàng Dự được về công tác tại Chương trình Phát thanh Thanh niên trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình được thính giả rất yêu thích. Từ đây, anh phát triển thành Tổng biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Thanh niên. Cũng từ vị trí công tác này, ông Hà Quang Dự, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên Việt Nam, vốn là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, “rủ” anh sang Ủy ban, làm Tổng biên tập Báo Thanh niên Thời đại. Khi ông Hà Quang Dự làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, Báo Thể thao Việt Nam gặp nhiều khó khăn, ông lại đưa Hoàng Dự về làm Tổng biên tập của báo. Anh lính xe tăng Hoàng Dự đứng đầu Báo Thể thao Việt Nam có lẽ cũng gần chục năm, đưa tờ tuần báo trở thành một nhật báo hấp dẫn, có số lượng phát hành thuộc tốp đầu làng báo cả nước.
    |
 |
|
Nhà báo, nhà văn Hoàng Dự thời trẻ. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Năm 2001, Hoàng Dự cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Nợ đời”. Nguyên mẫu nhân vật chính vốn là một người lính, khi trở về với đời thường lập nghiệp bằng nghề y học cổ truyền. Gặp nhân vật, Hoàng Dự lập tức bị cuốn hút, đến mức anh năn nỉ một nhà văn đàn anh “nhường” cho mình khai thác nhân vật này. “Nợ đời” được bạn đọc đón nhận nhiệt tình, tái bản nhiều lần, mỗi lần tái bản số lượng lên tới 10.000 bản, rồi được dựng thành phim truyền hình dài tập mang tên “Đường đời”, một thành công vượt cả mong đợi. Sau thành công này, Hoàng Dự viết tiếp tập truyện ngắn “Sống vì người đã chết”, cũng rất được hoan nghênh. Từ đây, anh vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam...
Mới đây, một công việc mới lại đến với người lính xe tăng từng 3 lần làm tổng biên tập. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thành lập Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà văn Hoàng Dự được lãnh đạo liên hiệp chỉ định làm Tổng biên tập. Đây là lần thứ tư anh giữ vai “chủ bút” của một cơ quan báo chí.
Một điều thú vị, không chỉ Tổng biên tập mà Chủ tịch Hội đồng biên tập tờ báo của giới văn nghệ sĩ này cũng là một người lính xe tăng, hơn thế còn là một cái tên “hiển hách”, đó là nhà thơ Hữu Thỉnh-tác giả phần lời bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” nổi tiếng.
... Phải nói là “lính tăng” ta làm báo, viết văn khiếp thật! Ấy là chưa kể Trưởng ban biên tập Báo Văn nghệ hiện nay-nhà thơ Lương Ngọc An-cũng vốn là một người lính xe tăng!
Nhà văn CHÂU LA VIỆT