QĐND - Ở Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công), ai cũng biết Trung úy Hoàng Tuấn Anh. Không chỉ vì Tuấn Anh là một mũi trưởng có năng lực của Đội chống khủng bố, mà còn vì Tuấn Anh rất đa tài trong hoạt động văn hóa-văn nghệ.

Là người con của quê hương Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ngay từ nhỏ, Tuấn Anh đã mê ca hát, đến khi trở thành học viên của Trường Sĩ quan Đặc công, anh lại càng có cơ hội để “luyện tài”. Năm 2009, anh cùng đội văn nghệ của Trường đã mang về giải nhất trong hội diễn văn nghệ quần chúng khu vực phía Bắc của Binh chủng Đặc công. Về Lữ đoàn 429, anh tiếp tục cùng đội văn nghệ của Lữ đoàn 429 giành giải nhất tại Hội diễn văn nghệ quần chúng khu vực phía Nam của binh chủng năm 2014.

Trung úy Hoàng Tuấn Anh viết thư pháp tặng đồng đội.

Tuấn Anh có thể hát được tất cả các thể loại nhạc, và thành công nhất với dòng nhạc cách mạng. Không chỉ hát hay và vào các vai diễn kịch cũng rất ấn tượng, Tuấn Anh còn biết chơi nhiều nhạc cụ như đàn oóc-gan, ghi-ta, sáo. Khiếu hài hước của anh khiến mũi anh phụ trách luôn rộn vang tiếng cười. Đặc biệt, tài ngẫu hứng làm thơ, ra câu đối và viết thư pháp khó ai trong đơn vị sánh kịp. Cứ dịp Tết đến, Xuân về, anh lại khuấy động phong trào của đơn vị bằng việc ra câu đối. Vào năm con Dê, anh ra vế đối: “Chủ nhiệm Dương làm thịt dê, 3 “dê” cùng đến dự”, hay thấy chàng đội trưởng ngoài 30 tuổi vẫn chưa có người yêu, trong một buổi sinh hoạt chi đoàn, Tuấn Anh đã hạ bút: “Anh lính nghèo, tình ngu ngơ, ế chỏng ế chơ vẫn lạc quan tiến bước”. Vậy mà đến nay trong đơn vị vẫn chưa có vế đối nào thật chuẩn chỉ đáp lời để nhận quà của Tuấn Anh.

Một lần, đơn vị ngụy trang bôi trát, mỗi chiến sĩ đặc công chỉ mặc độc có chiếc quần  sịp nhỏ và từ đầu đến chân đều bôi bùn đất trong thời tiết lành lạnh mùa mưa, thấy vậy Tuấn Anh đã ngẫu hứng làm bài thơ “Một mảnh” khiến cả đơn vị tán thưởng: “Một mảnh mùa đông cũng ấm lòng/ Thời trang hàng độc lính đặc công/ Khen ai khéo tạo màu hoa đất/ Khoác cả trên người nét núi sông”.

Ở Đội chống khủng bố của lữ đoàn, ai cũng sở hữu một vài “tác phẩm” thư pháp do Tuấn Anh viết. Xem qua một lượt sổ tay của các chiến đấu viên, tôi thấy rất nhiều nét thư pháp của Tuấn Anh về tình cha, nghĩa mẹ, tình đồng chí, tình quê hương, tình yêu nam nữ hiển hiện trên từng trang giấy luôn được đồng đội nâng niu, trân trọng.

Cứ thế, chàng trung úy 25 tuổi Hoàng Tuấn Anh luôn mang đến tiếng cười rôm rả cho đơn vị. Các chiến đấu viên rất hào hứng khi được biên chế về mũi do anh phụ trách.

Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG