Khi ông còn là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, trên đường rút ra, đơn vị đóng ở hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Huy là người đại diện cho sư đoàn báo cáo với lãnh đạo hai tỉnh về kết quả chiến đấu của sư đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đến Quảng Bình khi chiến tranh vừa kết thúc, địa phương còn vô cùng khó khăn, ông Huy được tỉnh bố trí ở một nhà riêng, tuy chỉ là nhà lá đơn sơ nhưng có một buồng rộng, kê một chiếc giường cá nhân dài và rộng quá khổ (dài 2,3m, rộng gần 2m). Ông liền thắc mắc với cán bộ địa phương tại sao lại có chiếc giường kỳ lạ như vậy. Đồng chí Chánh văn phòng Tỉnh ủy cười và giải thích: “Đây là chiếc giường đặc biệt, đồng chí là người thứ ba ngủ trên chiếc giường này”. Chỉ trong giây lát, vị Chánh văn phòng Tỉnh ủy giải thích thêm: “Hồi tháng 9-1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro sang thăm Việt Nam, sau đó vào chiến trường Quảng Trị. Trước khi vào, đồng chí Fidel Castro đã nghỉ lại ở Quảng Bình. Vì đồng chí to và cao suýt soát 2m nên không có chiếc giường nào vừa. Tỉnh ủy kịp thời đóng ngay chiếc giường mới để đồng chí nằm nghỉ. Sau đó, năm 1974, Hoàng thân Sihanouk, Vương quốc Campuchia trên đường công tác ghé qua Quảng Bình cũng nằm trên chiếc giường đặc biệt này”.

Sau khi được biết về lai lịch của chiếc giường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 lúc ấy xúc động bộc bạch: “Đây là một vinh dự đặc biệt của sư đoàn mà tôi là người đại diện”.

(*) Theo sách “Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy-Ký ức chiến trường” Nhà xuất bản QĐND, năm 2016.

XUÂN SONG (*)