Khi còn là học viên Trường Sĩ quan Lục quân I, vợ anh-lúc đó là người yêu, đang học ngành sư phạm, ướm hỏi: “Bộ đội với giáo viên đều thu nhập thấp, anh lại thường xuyên đi xa, cả năm mới về phép một vài lần, làm sao có đủ niềm tin và hạnh phúc?”. “Yêu nhau thì sẽ vượt qua thôi!”-Quý trả lời chắc nịch. Và gần 10 năm nên vợ, nên chồng, anh chưa bao giờ nghỉ phép một tuần liên tục. Chị nói: “Cho đến giờ, hai cô con gái vẫn ao ước, bao giờ bố được nghỉ phép dài, hẳn một tuần ở nhà hả mẹ?”. Sở dĩ, các cháu mơ ước như thế vì nhà Quý ở quận Long Biên, còn anh đóng quân ở thị xã Sơn Tây. “Mình ở gần nên chưa bao giờ nghỉ phép dài, tạo điều kiện cho anh em ở xa”-anh Quý tâm sự. Nhiều năm liền, anh chỉ nghỉ phép một nửa số ngày quy định. Công việc, nhiệm vụ ở đơn vị bận rộn, thường cuối năm anh mới xin nghỉ phép. Nhưng dịp cuối năm cũng là dịp đơn vị hay diễn tập hoặc trực chiến đấu đột xuất, thế nên Quý chủ động không xin nghỉ phép dài. Anh vẫn nhớ lời hứa với vợ về giữ gìn hạnh phúc gia đình, không về thì gọi điện, nhắn tin. Có nhiều hôm, vợ mệt mỏi, cáu gắt với các con, anh động viên: “Lần tới, anh về sẽ huấn luyện để các con biết dậy sớm như bộ đội, vợ sẽ đỡ vất vả”. Nói thế và làm đúng thế, anh xin nghỉ phép ít ngày, hai cô con gái giờ đã biết dậy sớm để giúp đỡ mẹ. Lâu lâu, nếu bố bận quá không về nhà thì ba mẹ con lại “tranh thủ ngược”, lên đơn vị thăm bố và xem đó như chuyến picnic cuối tuần.
Không chỉ giỏi thu xếp việc gia đình, Thiếu tá Đào Văn Quý rất có uy tín ở đơn vị. Năm 2015, anh được bầu là Chiến sĩ thi đua, cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên qua những lần hội thi, hội thao, làm nhiệm vụ đột xuất. Anh đã chứng minh câu nói “mình thích thì mình làm được thôi” không phải là... “chém gió cho vui”. Khi còn là học viên, Quý tự đặt ra mục tiêu “khi tốt nghiệp được phong quân hàm trung úy” và anh đã đạt được điều đó. Về công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trên cương vị từ trung đội trưởng, đại đội trưởng, rồi phó tiểu đoàn trưởng... đơn vị anh đều đạt vững mạnh toàn diện, bản thân anh được khen thưởng “đều đều”. Nhờ uy tín và tác phong “nói được, làm được”, nhiều chiến sĩ tin tưởng, chia sẻ với anh nhiều vấn đề khúc mắc trong cuộc sống. Binh nhất Bùi Việt Tiệp ở Đại đội 6 đào ngũ, khi trở lại đơn vị thường buồn chán, không nhiệt tình với nhiệm vụ; được Quý khuyên nhủ, giờ trở thành một chiến sĩ tốt. Chiến sĩ Nguyễn Quang Huy, bị người yêu chia tay, được Quý quan tâm, chia sẻ đã yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ...
"Thiếu tá Đào Văn Quý là người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Anh còn có khả năng làm công tác tư tưởng, đó là khả năng rất quý của một sĩ quan chỉ huy”-Trung tá Vũ Quý Ninh, Chính ủy Trung đoàn 692, nhận xét.
Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT