Lúc cầm giấy gọi nhập ngũ, đôi tay Linh Trang run lên đầy phấn khởi. Bởi sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng Trang cũng trúng tuyển và trở thành chiến sĩ thuộc Tiểu đội 14, Trung đội 4, Đại đội 5, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu 7.

leftcenterrightdel

Linh Trang trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Hơn 3 tháng trước, do cơ duyên, Linh Trang đã được nhận vào làm vũ công của Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân. Trang theo đoàn đi diễn ở nhiều đơn vị trong Quân đội. Đó là những ngày Trang được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bộ đội. Nhiều hôm nắng nóng cháy da cháy thịt, mưa phùn lất phất hay gió rét đầu mùa, nhưng nụ cười trên môi của Trang luôn rạng rỡ khi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân. Niềm say mê cháy bỏng với nghề nghiệp và yêu mến bộ đội khiến Linh Trang luôn ước mơ được trở thành nữ quân nhân.

Linh Trang yêu múa. 23 tuổi, Linh Trang đã có 13 năm biểu diễn với các thể loại múa dân gian, cổ truyền, hiện đại... Sự duyên dáng và năng khiếu vũ đạo của mình, Linh Trang được nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội mời làm biên đạo múa, biểu diễn mỗi khi có sự kiện, hoạt động văn nghệ. Nhờ vậy, hằng tháng mang lại cho Trang thu nhập khá. Vậy nhưng, Linh Trang vẫn gác lại công việc ấy và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Linh Trang, luôn tâm niệm phải cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ được trở thành người chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Linh Trang (ngoài cùng, bên phải) trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Ước mơ trở thành người chiến sĩ càng mạnh mẽ hơn khi Linh Trang thực hiện chuyến đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa tháng 5-2023 khi là sinh viên năm cuối Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Lần đó Trang được biểu diễn trên tàu hải quân và nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Linh Trang thật sự hạnh phúc khi được biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống ngoài đảo xa. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng vỗ tay khen ngợi, ánh lửa bập bùng hay những buổi biểu diễn dưới đêm mưa đã trở thành ký ức thời sinh viên tươi đẹp của Trang. Ngày cuối cùng trong chuyến công tác ở Trường Sa năm ấy, theo kế hoạch, Trang và các bạn sinh viên sẽ biểu diễn ở nhà giàn DK1, nhưng do thời tiết xấu, sóng to nên không thực hiện được. Đứng từ tàu hải quân, nhìn lên nhà giàn, đôi mắt Linh Trang ngấn lệ khi thấy các chiến sĩ ở nhà giàn cầm cờ Tổ quốc và vẫy tay chào tạm biệt đoàn... 

Giờ đây, mong ước của Linh Trang đã thành hiện thực. Cuộc sống những ngày đầu trong quân ngũ giúp Linh Trang càng hiểu thấu và trân trọng những cống hiến thầm lặng của Bộ đội Cụ Hồ. Nếp sống sinh hoạt quy củ từ việc thức dậy đúng giờ, gấp chăn màn vuông vức, rèn luyện tự giác, kỷ luật nghiêm minh sẽ giúp Linh Trang tiến bộ, trưởng thành. Những ngày đầu trong quân ngũ, Linh Trang luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội, chăm chỉ rèn luyện thể lực, tích cực dọn dẹp và chỉnh trang doanh trại. Tính cách hoạt bát và hòa đồng của Linh Trang được đồng đội yêu mến. Những ngày này, cuộc sống của Linh Trang và những đồng đội trong quân ngũ luôn ngập tràn tiếng cười, bởi "ngôi nhà mới" này chính là ngôi nhà ước mơ từ thơ bé của Linh Trang. 

HẢI ANH