Đồng chí Tô Ký vừa kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ sư đoàn thực hiện nhiệm vụ, ông còn tranh thủ thời gian để trực tiếp bốc vác đá cùng cán bộ, chiến sĩ. Ông làm từ ngày này qua ngày khác cùng bộ đội. Một hôm, đồng chí Thanh Lạc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sư đoàn phát hiện ra thủ trưởng và các chiến sĩ đang lao động cật lực, liền lấy máy ảnh ra chụp được hai tấm hình, trong đó có một tấm chụp rất rõ thủ trưởng đang vác tảng đá to, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Thời gian sau, tấm ảnh được in ra khá lớn dán lên bảng “Thông tin sư đoàn”, treo trước căng-tin. Bức ảnh đã tiếp sức cho tinh thần lao động của cán bộ, chiến sĩ và đơn vị vượt tiến độ, chỉ tiêu đề ra. Một hôm, Chính ủy kiêm Tư lệnh Tô Ký nhìn thấy liền ra lệnh: “Lột, lột ngay! Biểu dương chiến sĩ lao động vất vả chứ tôi có gì mà biểu dương?”.
Thiếu tướng Tô Ký là một vị tướng kiên trung và nghĩa hiệp. Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đồng chí đã là một thủ lĩnh quân sự hàng đầu ở Nam Bộ, đã thu phục nhiều hảo hán giang hồ có tinh thần yêu nước theo về với quân đội cách mạng.
XUÂN SONG