QĐND - Sau một ngày cơ động từ thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn - Phó tư lệnh Quân khu làm đoàn trưởng đã đến tập kết tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Đường xa thấm mệt, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn chỉ kịp uống vội chén trà nóng rồi cùng anh em đến kiểm tra lại toàn bộ số hàng hóa, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là số gạo mua để hỗ trợ cho bà con vùng lũ của nước bạn Cam-pu-chia. Theo kế hoạch 6 giờ xuất phát, nhưng chỉ hơn 5 giờ sáng, đoàn trưởng đã hạ lệnh tất cả lên đường, bởi theo ông đến với bà con bị thiệt hại trong lũ sớm giờ nào hay giờ đó, bà con đang rất cần sự hỗ trợ của chúng ta.

Gia Lai chìm trong hơi lạnh, đoàn xe hơn mười chiếc nối nhau vượt qua đỉnh núi Hàm Rồng rồi rẽ theo hướng lên cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Trung tướng Ly Sô Ra Rit - Phó tư lệnh Quân khu 1 và Thiếu tướng Khăm Suk - Tỉnh đội trưởng Rát-ta-na-ki-ri (Cam-pu-chia) cũng có mặt từ rất sớm để đón Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn và đoàn công tác từ Việt Nam. Nắm chặt tay nhau như người thân lâu ngày gặp lại, Trung tướng Ly Sô Ra Rit đã thông báo nhanh một số thiệt hại do mưa lũ gây ra của người dân Cam-pu-chia ở vùng biên giới tiếp giáp với Việt Nam, cảm ơn sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5. Theo đề nghị của bạn, đoàn công tác Quân khu 5 đã chia làm ba bộ phận đi về ba huyện bị thiệt hại nhiều nhất, đó là huyện Ôn Đôn Mia, Lâm Phát và huyện Vinh Xay, tất cả đều nằm trên địa bàn của tỉnh Rát-ta-na-ki-ri. Riêng Đoàn của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đi về huyện Ôn Đôn Mia và tặng bà con nơi đây 400 suất quà.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn (thứ hai, từ trái sang) tặng quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Cam-pu-chia.

 

Tôi cùng Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn đi về vùng lũ phía Bắc tỉnh Rát-ta-na-ki-ri, mặc dù mưa lũ đã đi qua, nhưng nhiều vùng nông thôn ở nơi đây vẫn còn ngập trong nước, nhiều ngôi nhà xiêu vẹo, nghiêng ngả, xơ xác. Không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt sạm đen, hốc hác do mất ngủ và lo lắng, ông Chum Ngil - Chủ tịch UBND huyện Vinh Xay cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã hơn 60 năm rồi, mưa lũ thì nhiều, nhưng có lẽ đây là cơn lũ to nhất, lịch sử nhất. Hơn 10 ngày qua, mưa gió liên tục, có những ngày mưa cứ như trút nước. Nước trên con sông Sê San đoạn chảy qua vùng này dâng cao đến 9-10m, có nơi lên hơn 11m. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm hơn 1.376 ngôi nhà; 2.207ha cây trồng các loại, trong đó nhiều nhất là cây lúa bị ngập úng. Trong số này có 550 gia đình bị thiệt hại nhiều nhất, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày đều bị nước lũ cuốn trôi, đặc biệt là cái ăn như gạo, bắp, muối… Hạt gạo, con cá của bộ đội Việt Nam hỗ trợ cho đồng bào chúng tôi bây giờ còn quý hơn vàng bạc. Có gạo để ăn đồng bào mình bớt đi cái đói, chung sức sửa sang lại nhà cửa, vun lại cây trồng để kiếm cái ăn cho ngày mai. Cảm ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm!”. Cũng tâm trạng như ông Chum Ngil, bà Phát Vi (65 tuổi) ở bản Fac Klanh (Vinh Xay) cho biết thêm: “Mưa lớn, nước sông dâng cao, rất may tôi cùng bốn người con chạy lên trên đỉnh núi cao nên thoát hiểm, chỉ khổ lúc nước rút quay về thì số lúa gạo tích lũy để ăn đến cuối năm tiếp vụ, đã bị trôi và hư hỏng hết. Có cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 Việt Nam tiếp sức nên gia đình mình cùng người dân địa phương sẽ bớt khó khăn, ơn này to lắm như đỉnh núi Klanh ở bản mình…”.

Xúc động trước những mất mát, thiệt hại do thiên nhiên gây ra, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn - Phó tư lệnh Quân khu 5, đã thân mật gặp mặt, thăm hỏi và động viên bà con vùng ngập lũ ở Vinh Xay cố gắng vươn lên để nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt. Thiếu tướng cũng đã đến tặng quà cho các cháu nhỏ, người già, người bệnh tật. Phó tư lệnh Quân khu 5 đã cảm ơn cán bộ, chiến sĩ và bà con đồng bào Cam-pu-chia nói chung, bà con địa phương ở Vinh Xay nói riêng luôn ủng hộ và dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm cao quý nhất trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng đất nước và trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh. “Hạt gạo chia đôi, bát cơm sẻ nửa” là truyền thống và nghĩa cử cao đẹp mà người dân Cam-pu-chia đã dành cho bộ đội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, “hôm nay các bạn gặp khó khăn, chúng tôi cũng đã có mặt và tiếp sức”… Đây cũng là truyền thống của Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Trước đông đảo bà con địa phương vùng bị ngập lũ, ông Fan Hom Fum - Tỉnh trưởng tỉnh Rát-ta-na-ki-ri nói như thông báo: “Hôm nay bộ đội Việt Nam lại đến cứu bà con chúng ta thoát qua thiếu thốn đói khổ do lũ lụt gây ra. Đất nước Việt Nam, quân đội Việt Nam luôn ở bên chúng ta nhất là những lúc khó khăn, khổ cực. Tình đoàn kết anh em Việt Nam - Cam-pu-chia mãi mãi sáng ngời.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI