- Được rồi, để anh leo lên gác xép lấy xuống đã nhé!

- Trời! Công nhận nhuận bút cao thật!

Quá đà!

- Sao nhìn bà dạo này khác thế?

- Tôi vừa mất đi một nửa của mình.

- Xin lỗi, anh nhà có mệnh hệ gì à?

- Không. Tôi chủ định giảm cân, nhưng quá đà. Trước là 74, nay còn 37, nên mới ra nông nỗi này...

Nhắc nhở

Bà hàng xóm sang chơi, to nhỏ với bà chủ nhà về chuyện tình của đứa cháu họ: “Cẩn thận kẻo thằng cháu họ của bà không được ăn ốc mà phải đổ vỏ đấy!”.

Ông chủ nhà mải xem bóng đá, tai lại nghễnh ngãng, nói vọng ra: “Các bà nhớ cho, vỏ ốc là rác thải nhà bếp, nhưng nó cứng, lâu phân hủy, nên phải cho vào thùng rác thải rắn đấy nhé!”.

Nhìn bằng mũi

Vì không nuôi được dê nên ngày xuân, tiểu đoàn tổ chức trò chơi “bịt mắt bắt vịt”. Rất nhiều chiến sĩ của các đại đội háo hức vào cuộc nhưng 20 chú vịt vẫn bình an vô sự. Đến lượt một chiến sĩ của phân đội trinh sát, chỉ sau vài phút chơi, cậu ta đã nhanh chóng tóm gọn gần nửa số vịt. Ban tổ chức nghi ngờ về độ kín của băng vải bịt mắt nên gọi ra buộc lại chặt hơn. Nhưng sau đó, chiến sĩ trinh sát vẫn vồ những chú vịt một cách dễ dàng. Bí thư liên chi đoàn thấy vậy liền gọi ra hỏi bí quyết. Chiến sĩ trinh sát bật mí: Nhà tôi đã 3 đời nuôi vịt. Từ bé tôi đã đi chăn vịt cho bố. Vì thế ngoài nhìn bằng mắt, tôi còn rèn được cách định vị vịt bằng mũi!

THÀNH TUYÊN