Phụ cấp và chính cấp

Chiến sĩ mới gọi điện thoại về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con vừa được đơn vị cấp tiền phụ cấp, con gửi biếu mẹ ít tiền để kỷ niệm tháng đầu tiên trong quân ngũ của con, mẹ nhé!

- Thế à, mẹ cảm ơn con. Nhưng đây mới chỉ là tiền phụ cấp, sao không đợi lấy cả tiền chính cấp rồi gửi một thể cho đỡ lắt nhắt hả con?

 - !!!

leftcenterrightdel
Làm tài chính

Hai bà mẹ có con nhập ngũ được mấy tháng. Một bà mẹ khoe:

- Thằng con nhà tôi được điều động về công tác tại trường dạy lái xe và được thủ trưởng đơn vị giao ngay làm tài chính bà ạ.

- Ồ giỏi nhỉ, thế nó không phải làm tài phụ ngày nào hả bà?

- !!!

leftcenterrightdel
Canh giữ tiền tiêu

- Thằng con nhà tôi vừa vào bộ đội đã được giao làm nhiệm vụ canh giữ kho tiền rồi bà ạ.

- Sao bà biết?

- Thì nó gửi thư về ghi rành rành đây này: Bố mẹ ạ, ở hải đảo xa xôi, con rất vinh dự được là người lính canh giữ nơi tiền tiêu của Tổ quốc…

- !!!

PHẠM TUẤN