Kiểm tra

Hai người lính khiêng một nồi súp lớn đi ngang qua một sĩ quan. Sĩ quan chặn lại:

- Để tôi kiểm tra đã!

Hai người lính khuyên:

- Thưa đại úy, ngài không nên đụng vào đây.

- Tôi có nhiệm vụ phải kiểm tra tất cả!

Nói rồi, viên sĩ quan lấy muỗng múc, nếm thử, xong vội nhổ ra ngay:

- Thứ này mà các anh gọi là súp à?

- Thưa ngài, đây là súp thừa từ hôm qua, chúng tôi mang đi đổ ạ.

NGUYỄN LỘC (sưu tầm)

leftcenterrightdel
 

Thoát được món nợ lớn

Khi vợ mở album ra xem ảnh, nàng chỉ vào bà mẹ mình trong ảnh rồi nói với chồng:

- Anh xem này, mẹ em vui quá cơ!

- Thì đúng rồi, thử hỏi nếu như em thoát được món nợ lớn em có vui không?

- Hả?!

 

Thích nhất thịt hộp

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, người chồng nhăn nhó mặt mũi. Người vợ thấy vậy liền hỏi:

- Anh yêu, trong các món hôm nay em nấu cho anh, anh thích món nào nhất?

- Món thịt hộp em ạ!

leftcenterrightdel
 

Quên đem theo súng

Một anh chàng kể với bạn:

- Cậu tưởng tượng được không, hôm qua, tớ đi săn mà lại quên không đem theo khẩu súng.

- Vậy à! Cũng phiền phức đấy nhỉ! Thế khi nào thì cậu mới nhớ ra là đã quên súng?

- Rất tiếc là tớ chỉ nhớ ra điều đó khi tớ đem về cho vợ tớ một con thỏ ngoài chợ!

 

Bắn cự ly xa

Hai chiến sĩ nói chuyện với nhau.

- Tớ có thể bắn một con thỏ ở khoảng cách 400m.

- Cậu chỉ được cái nói khoác! Ở khoảng cách ấy, không ai có thể bắn trúng được một con thỏ!

- Tớ có nói là bắn trúng đâu!

NGUYỄN HỮU LỘC