Khó hiểu

Thấy người đàn ông đứng hồi lâu trước bức tranh trừu tượng của mình, họa sĩ bèn ra hỏi:

- Anh thấy gì ở bức tranh này vậy?

- Đúng là phụ nữ-người đàn ông lẩm bẩm.

- Ồ, ông thật tinh tế và có tài năng hội họa. Tôi chính là vẽ một người phụ nữ. Ông hãy nhìn hình khối, màu sắc kia...

- Tài năng gì đâu anh. Cứ thấy điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến phụ nữ ấy mà.

leftcenterrightdel
 

 

Minh chứng

Vợ chồng nọ đến nhà hàng sang trọng ăn tối thì thấy một người phụ nữ ăn xin quần áo bẩn thỉu, rách rưới. Người vợ liền đến gần:

- Nếu tôi cho cô tiền, liệu cô sẽ đến quán rượu, đi mua sắm, hay đến thẩm mỹ viện chứ?

- Ồ, tôi không bao giờ đến những nơi đó, thưa bà. Tôi chỉ cần tiền để no bụng mà thôi.

- Vậy mời cô vào đây ăn tối với chúng tôi.

- Nhưng tôi tự biết mình không hợp đâu, thưa bà.

- Không sao. Tôi muốn cho chồng tôi thấy người phụ nữ trông sẽ như thế nào nếu không mua sắm, không thẩm mỹ, không uống rượu...

 

Gợi ý khéo

Nhà văn đang viết tiểu phẩm về phụ nữ, liền quay sang hỏi vợ:

leftcenterrightdel
 

 

- Em có nhớ năm ngoái thời trang phụ nữ thịnh hành mốt nào không?

- Anh cứ nhìn em sẽ biết thôi.

- Anh không hiểu.

- Thì từ năm ngoái đến giờ anh đã tặng em bộ đồ mới nào đâu!

MINH VŨ

--------

Minh họa: PHÙNG MINH