- Báo cáo, có ạ! Tôi học bơi ở... trong nước!?
Nhầm
- Tại sao bị cáo lại mò vào nhà người khác lúc giữa đêm, rồi khi thấy bà chủ nhà bước ra, bị cáo lại bỏ chạy?
- Thưa tòa, tại tôi bị say rượu mà khu đó toàn biệt thự, các nhà giống nhau nên tôi bị đi nhầm. Còn sở dĩ tôi bỏ chạy khi nhìn thấy bà chủ nhà là do tôi tưởng đó là... vợ tôi!?
Không báo trước
- Mai chúng ta xuống kiểm tra đột xuất cơ sở, nhưng cậu nhớ không được báo trước để bảo đảm khách quan nhé!
- Dạ, em nhớ rồi! Nhưng, có được nhắc họ chuẩn bị trước cơm trưa không ạ?!
SỸ VINH
Vô lý!
- Báo cáo bác, chân của bác không sao đâu! Nó bị đau là do tuổi tác thôi.
- Đồng chí bác sĩ quân y khám lại cho tôi. Không thể vô lý thế được. Nếu đau do tuổi tác, vậy tại sao cái chân bên kia cũng bằng tuổi mà lại không bị đau?
Làm dâu trăm họ
- Theo cậu, lực lượng nào của đơn vị mình vất vả nhất?
- Chắc là lính trinh sát chúng tớ rồi. Suốt ngày lăn lê bò toài, vượt vật cản...
- Sai! Nuôi quân chúng tớ mới vất vả nhất. Vì nghề của chúng tớ được thủ trưởng gọi là “làm dâu trăm họ”. Mà cậu thấy đấy, làm dâu một họ đã vất vả lắm rồi, nói gì đến cả trăm?
Tác dụng
- Đồng chí cho tôi biết vườn thuốc Nam của đơn vị có tác dụng chính là gì?
- Báo cáo cán bộ quân y, theo quan sát của tôi, tác dụng chính của vườn thuốc Nam đơn vị ta là cung cấp gia vị như riềng, sả, lá mơ... cho các bữa ăn tươi tăng cường ạ!
CHIẾN VĂN