Hết hồn
- Cậu đừng buồn, dù thua trận nhưng ít ra cũng làm cho đối phương bị một phen hú hồn.
- Thật hả? Lúc nào vậy?
- Thì lúc hắn đấm một cái, cậu lăn ra sân, mãi mới dậy được đấy!
May hơn
- Trời ơi, soi gương mới thấy dạo này nhan sắc tàn tạ quá, chán chẳng muốn nhìn mình nữa anh ạ.
- Em vẫn còn sướng hơn anh nhiều.
- Ở nhà này, việc gì cũng đến tay em làm, anh có gì mà kêu khổ?
- Thì đấy, em mới soi gương một chút đã chán không muốn nhìn bản thân, trong khi anh ngày nào cũng phải nhìn, thế thì ai sướng hơn?!
Thói quen nghề nghiệp
- Tớ thấy người yêu cậu thay đổi nhiều quá. Trước đây thì nói nhanh như búa máy, giờ thì cứ khề khà, lề mề chết đi được.
- À, do thói quen nghề nghiệp ấy mà. Trước cô ấy là nhân viên tổng đài miễn phí. Còn giờ cô ấy chuyển sang bộ phận tổng đài tư vấn khách hàng có tính cước phí rồi.
Giải thích
- Bố giải thích giúp con nghĩa của câu “Có tiếng mà không có miếng” với ạ?
- À thì... ví dụ như khi đi ra ngoài, mẹ con hay giới thiệu với bạn bè bố là người quyết định mọi việc của nhà mình ấy.
CHIẾN VĂN