Lâm Anh, chàng trai hướng dẫn viên chèo SUP, hẹn ở bến từ 5 giờ sáng. Trời vẫn tối đen, lạnh ngắt. Co ro bên đống lửa một hồi, gân mạch mới giãn. Cũng là lúc tang tảng sáng. Xách đôi mái chèo, leo lên SUP, thư thả tiến vào hồ.

leftcenterrightdel
 Những cây chò rụng lá, trơ trọi nhánh khô.

Lâm Anh bảo, sẽ phải chèo chừng 30 phút trên hồ Tuyền Lâm để đến suối Tía. Cắm chèo xuống nước, lặng như dao nóng xắn miếng bơ lạnh. Không một gợn sóng dù lăn tăn nhất, hồ Tuyền Lâm trải dài hút tầm mắt.

Lòng cũng phẳng như mặt hồ. Giữa cảnh thiên nhiên ấy, còn gì đáng để lo nghĩ. Mọi bộn bề cuộc sống để lại hết trên bờ. Mặt trời ló rạng, cũng là lúc suối Tía hiện lên ma mị với những hàng chò rụng lá, trơ trọi nhánh khô, nhìn từ trên cao tựa như những cây tuyết trắng thơ mộng. Nhiều cây có hình dáng cong đẹp lạ thường, như đã oằn mình chịu nhiều sương gió, trở thành “cực phẩm” cho vô số nhiếp ảnh gia.

leftcenterrightdel
Bình yên giữa cõi thiên thai. 

Suối Tía là nơi khởi nguồn của dòng nước trong xanh đổ vào hồ Tuyền Lâm-hồ lớn nhất, nổi tiếng nhất Đà Lạt. Nhiều du khách ví nơi này đẹp ma mị như cõi thiên thai với hàng cây soi bóng mặt hồ tĩnh lặng xanh thẳm, ngư phủ trầm ngâm giăng câu... Du khách đến với suối Tía để tìm về chốn bình yên, để lắng lòng cảm nhận vẻ đẹp bốn mùa nơi tiên cảnh: Sáng sớm, mặt hồ với những làn sương lãng đãng tựa như ánh xuân; trưa về, nắng rực rỡ lan tỏa như không gian của mùa hè; chiều đến lại nhẹ nhàng tĩnh lặng như mùa thu; tối xuống không khí lạnh se sắt của tiết trời đông.

Bài và ảnh: MINH AN