Đã hơn một tháng trôi qua sau cuộc bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt và hơn hai tuần sau các cuộc bầu cử tại Mecklenburg-Vorpommern và Berlin. Ở các địa phương này, đảng cực hữu Lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã khiến CDU phải “lấm lưng”. Không những thế, theo Viện Nghiên cứu dư luận Insa, cuộc khảo sát được thực hiện với 1.202 người có quyền bầu cử tại Đức cho thấy, ở thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, tỷ lệ ủng hộ khối bảo thủ gồm CDU và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 18%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ AfD lần đầu tiên đạt mức 30% trên phạm vi toàn quốc.
Cũng theo kết quả cuộc khảo sát này, có tới 79% số người được hỏi không hài lòng với công việc của Thủ tướng. Và tỷ lệ tương tự cũng không hài lòng với hoạt động của chính phủ liên bang nói chung. Chỉ có 15% số người được hỏi hài lòng với công việc của ông Merz, giảm 1% so với cuộc khảo sát trước đó vào đầu tháng 9. Tỷ lệ hài lòng với hoạt động của chính phủ liên bang là 14%, giảm 3% so với đầu tháng 9 và là mức thấp nhất kể từ khi Viện Insa tiến hành các cuộc thăm dò dư luận...
    |
 |
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới Kiev ngày 4-10. Ảnh: Getty
|
Trong bài phát biểu nhân dịp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được trao Giải thưởng Hòa bình Westphalia ngày 1-10, ông Merz đã tuyên bố: “Chúng ta sẽ không để đất nước mình bị chia rẽ bởi những khẩu hiệu của AfD và những kẻ giật dây đứng sau đảng này ở Nga”. Không những thế, Thủ tướng Đức đã tô đậm những điều mà ông cho là mối đe dọa từ phía Moscow đối với Berlin. Ông Merz cho rằng, việc đúng đắn duy nhất hiện nay là tiếp tục viện trợ cho Kiev trong cuộc đối đầu sinh tử với nước Nga. Và theo tạp chí Politico (Mỹ), Thủ tướng Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục để những người Đức nào còn hoài nghi thì rốt cuộc cũng phải tin theo “cái lý có chân” của ông là: Việc viện trợ quân sự cho Ukraine trực tiếp phục vụ lợi ích của Đức. Ông Merz cho rằng, việc từ bỏ sự ủng hộ đoàn kết dành cho Kiev có thể dẫn đến nguy cơ Nga tấn công Đức.
Thủ tướng Đức cũng đã rất cố gắng tìm mọi cách trấn an các đồng minh châu Âu và chính quyền Kiev rằng, vị thế chính trị trong nước đang lung lay của ông trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp bước vào mùa đông thứ năm hứa hẹn rất khốc liệt sẽ không làm suy giảm sự "nhất hô bá ứng" của Berlin đối với Ukraine. Ông Merz đã trổ hết tài hùng biện tự có của mình để khuếch tán cái gọi là nguy cơ bị nước Nga tấn công: “Nếu chúng ta không thể kiềm chế được Moscow thì sớm muộn gì, cỗ máy chiến tranh của Nga cũng sẽ quay sang chống lại chúng ta và NATO. Chúng ta không được nhắm mắt làm ngơ trước mối nguy hiểm này. Ba thế hệ đã trôi qua kể từ năm 1945, nhưng chiến tranh vẫn có thể quay trở lại khu vực châu Âu của chúng ta”. Và câu hỏi mà Thủ tướng Đức đặt ra cho công chúng trên “lục địa cũ” là: “Liệu vùng Baltic khi đó có trở thành chiến trường của cuộc chiến tranh bằng máy bay không người lái, giống như Donbass ngày nay hay không? Những tên lửa đạn đạo hiện đang trút xuống Kiev và Kharkov sẽ giáng xuống những thành phố lớn nào khác của châu Âu?”.
Tuy nhiên trong thực tế, dù Thủ tướng Đức có "đao to búa lớn" đến đâu khi vẽ ra nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột mới ở châu Âu khiến không ít người Đức bị cuốn vào mối lo ngại lãnh thổ NATO bị Nga tấn công thì vẫn ngày càng có nhiều công dân Đức phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo một cuộc thăm dò gần đây của mạng lưới truyền hình công cộng ARD (Đức), có tới 42% người Đức cho rằng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã ở sát mức "quá mù ra mưa", mức cao nhất kể từ tháng 2-2022 đến nay. Đặc biệt, những người dân tại khu vực từng thuộc Cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức), vốn vẫn còn giữ được những ký ức tốt đẹp trong quá khứ về mối quan hệ hữu nghị với Liên Xô, đang cực kỳ phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo nhận xét của trang mạng NetEase (Trung Quốc), hiện nay, nhiều người Đức quan tâm hơn cả tới khía cạnh khác của vấn đề mà ông Merz đã đặt ra: “Nếu hóa đơn tiền sưởi lại tăng, có lẽ tôi sẽ chẳng sống nổi đến lúc người Nga kéo đến đây!”. Thực sự, số phận chính trị của đương kim Thủ tướng Đức sẽ không được quyết định bởi những lời hứa hùng hồn về tương lai mà bởi các hóa đơn tiền khí đốt và tiền điện ngày càng tăng, bởi vật giá sinh hoạt leo thang không ngừng... Nếu mùa đông năm nay lại khắc nghiệt như dự đoán, các khoản viện trợ khổng lồ sắp tới dành cho Kiev có thể biến từ một “thành tựu ngoại giao” thành một “hành động tự sát về chính trị”, giúp các lực lượng đối lập với liên minh CDU/CSU có thêm những luận điểm đầy sức thuyết phục để cử tri Đức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những ai coi Ukraine quan trọng hơn lợi ích thiết thân của người dân Đức. Và nhân vật có thể sẽ trở thành Thủ tướng mới ở Berlin khó lại là một đại diện của liên minh CDU/CSU... Cũng theo trang mạng NetEase, không ngẫu nhiên mà hiện nay trong EU đang chuẩn bị những phương án ứng phó với tình huống ông Merz sẽ không còn là Thủ tướng Đức nữa.