Tỏa sáng hình ảnh người đảng viên trong gian khó

Thôn Phú Hữu có cánh đồng lúa nước rộng hàng trăm héc-ta, được bao bọc bởi sông Bánh Lái và sông Trong. Địa hình trũng thấp khiến nơi đây gần như năm nào cũng chịu cảnh lũ quét, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trên cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trước mỗi mùa mưa lũ, anh Dương Văn Tụ luôn chủ động kiểm tra, đôn đốc ban tự quản, đội thanh niên xung kích, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, lực lượng cựu chiến binh, công an viên, hội viên phụ nữ... rà soát, bổ sung các phương án, vật tư, trang bị phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn. Các phương án đều được anh tính toán cụ thể theo từng tình huống, nhất là khi mưa lớn diễn ra vào ban đêm, điện lưới bị tê liệt, thông tin liên lạc gián đoạn. Cùng với đó, anh và đội ngũ cán bộ thường xuyên tổ chức, huy động lực lượng ra quân khơi thông cống rãnh, dòng chảy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Từ sự tuyên truyền, vận động kiên trì của anh, 5 năm trở lại đây, phong trào dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em được các gia đình trong thôn đặc biệt quan tâm. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng không ít hộ dân thôn Phú Hữu đã chủ động trang bị áo phao, thuyền nhôm, tích trữ lương thực, thực phẩm và vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Trước mỗi mùa mưa lũ, anh Tụ cùng cấp ủy, cán bộ thôn lại xắn quần lội ruộng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, nắm chắc hoàn cảnh của bà con trong thôn, kịp thời quan tâm, hỗ trợ những trường hợp người già neo đơn, người yếu thế.

leftcenterrightdel

Đồng chí Dương Văn Tụ (thứ hai, từ trái sang) và bộ đội Sư đoàn 315 (Quân khu 5) thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử. 

Đêm 19-11-2025, sau nửa ngày mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, gây chia cắt nhiều khu vực. Đứng trên mái nhà nhìn về phía cánh đồng Đội 2, Đội 3, thấy dòng nước dâng cao nhanh chóng, anh Tụ giục vợ con kê cao đồ đạc, đặt giàn giáo để ứng phó tình huống xấu. Khi điện lưới và điện thoại lần lượt tê liệt, không thể liên lạc với các khu dân cư, anh lập tức khoác áo mưa, bơi thuyền ra hội trường thôn, đốt đuốc, đánh kẻng báo động, triển khai lực lượng cứu hộ-cứu nạn theo các phương án đã xây dựng và luyện tập từ trước. Do số hộ dân cần hỗ trợ lớn, trong khi nhân lực, phương tiện tại chỗ có hạn, anh trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai trước để bảo đảm an toàn.

Tại Đội 3, chiếc thuyền nhôm chở 2 cụ già khi băng qua cánh đồng bất ngờ đâm phải cọc ngầm và bị lật. Phát hiện sự việc, anh Tụ lập tức tiếp cận, quăng dây, ném áo phao, kịp thời cứu sống các nạn nhân. Mưa ngày một nặng hạt, nước lũ tràn về dữ dội. Có nơi, mực nước ngập sâu hơn 5m, cao quá cột điện. Trong hoàn cảnh cả thôn bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài, những hành động kịp thời, dứt khoát, đầy trách nhiệm của người Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Dương Văn Tụ trở thành mệnh lệnh không lời, thôi thúc cán bộ, đảng viên, thanh niên xông pha trong lũ dữ để cứu dân.

Lo cho dân như lo cho chính mình

Ngày 21-11, khi nước lũ rút chậm, anh Tụ cùng một số thanh niên trong thôn tìm cách bơi thuyền ra UBND xã Hòa Thịnh báo cáo tình hình, đề nghị cấp trên chi viện khẩn cấp. Am hiểu địa bàn và dòng chảy các nhánh sông, anh trực tiếp dẫn đường để lực lượng cứu hộ-cứu nạn vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, chăn màn đến từng hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng.

Những gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ đều được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức từ thiện hỗ trợ áo phao, kinh phí lo hậu sự. Khi các chuyến hàng cứu trợ từ đồng bào cả nước liên tục hướng về vùng lũ, anh Tụ cùng cấp ủy, chính quyền thôn tập trung thống kê, rà soát, lập danh sách cấp phát công khai, minh bạch, kịp thời. Là thợ điện lành nghề, dù công việc bộn bề, anh vẫn tranh thủ thời gian hỗ trợ các hộ neo người kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt.

Trong trận lũ lịch sử, 100% số nhà ở thôn Phú Hữu bị ngập, trong đó 27 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 76 nhà hư hỏng nặng. Các tuyến đường nội thôn, nội đồng xuống cấp nghiêm trọng; xác gia súc, rác thải, bùn đất ngổn ngang gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, anh Tụ lập nhóm Zalo, vận động mỗi hộ dân luân phiên cử 1-2 người phối hợp cùng lực lượng tăng cường của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Sư đoàn 2, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và các đơn vị Quân đội ra quân tổng vệ sinh môi trường. Chỉ sau 3 ngày, đường làng, ngõ xóm ở thôn Phú Hữu cơ bản được khai thông, giảm nguy cơ dịch bệnh.

Cuối tháng 11-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên bà con thôn Phú Hữu và phát động “Chiến dịch Quang Trung”, huy động tổng lực xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng ở miền Trung. Tại Phú Hữu và nhiều địa phương khác của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, hàng nghìn căn nhà lưỡng dụng, có khả năng chống lũ được các lực lượng Quân đội, Công an và chức năng khẩn trương triển khai. Sau khi rà soát lực lượng lao động có tay nghề đang làm ăn xa, anh Tụ chủ động liên hệ, vận động họ trở về địa phương chung tay xây nhà giúp dân. Từ sự vận động ấy, nhiều người tự nguyện góp công, góp sức, đến nay, toàn thôn đã có 8 căn nhà hoàn thành, bàn giao cho người dân.

Bên căn nhà mới, bà Võ Thị Mỹ (76 tuổi, vợ liệt sĩ) ở Đội 2 xúc động chia sẻ: "Tuổi cao, sức yếu, có căn nhà mới để thờ cúng tổ tiên, hương linh liệt sĩ là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà con ai cũng quý mến Bí thư Tụ vì sự gần gũi, tận tình, hết lòng vì dân. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhờ có chú Tụ và lực lượng xung kích mà nhiều người dân được cứu sống, chúng tôi rất an tâm".

Đánh giá về Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Dương Văn Tụ, đồng chí Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh khẳng định: "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn xông pha vì dân là những phẩm chất nổi bật của đồng chí Dương Văn Tụ. Từ năm 2020 đến nay, thôn Phú Hữu luôn là điểm sáng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Trong kết quả đó có dấu ấn rất rõ của người Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tận tụy, trách nhiệm với nhân dân".

VIỆT HÙNG