Cứ mỗi lần lấy tờ báo Quân đội nhân dân ngày 31-10-2003 ra xem, tôi lại  nhìn lên tấm ảnh Bác  Hồ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi cho tôi trước đó (tháng 9-2002). Bởi phía sau tấm ảnh của Bác, có dòng chữ do chính Đại tướng viết: “Bác Hồ đã từng nói với tôi, làm cách mạng phải dĩ công vi thượng”. Tôi đã phóng to dòng chữ treo ở giữa nhà và nâng niu rất cẩn thận số báo này, bởi trong đó có bài viết “Làm theo lời Bác” của chính Đại tướng và Đại tướng đã nói rất rõ về xuất xứ, ý nghĩa của câu nói trên. Đây là lời dạy của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

Có được tấm ảnh của Bác mà phía sau là dòng chữ do chính Đại tướng viết tặng, đối với tôi là một hạnh phúc lớn lao. Bởi vì trước đó, tôi đã mạnh dạn gửi cho Đại tướng một lá thư, xin ông viết tặng tôi dòng chữ “Làm cách mạng phải dĩ công vi thượng” mà Bác Hồ đã từng nói với ông để làm kỉ niệm. Một tuần sau, tôi đã bất ngờ nhận được thư ông, khỏi phải nói là tôi sung sướng biết chừng nào. Là người Việt Nam, ai cũng yêu quý, kính trọng và tự hào về Tổ quốc ta, về Đảng ta, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bạn bè thế giới trước đây và bây giờ vẫn luôn luôn xem Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp là tấm gương kiên cường cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, là phẩm giá và lương tri của thời đại. Tôi xin trích lại lời giải thích của Đại tướng về câu nói “Dĩ công vi thượng” trong bài viết Làm theo lời Bác: “Tôi có diễm phúc làm việc với Bác nhiều năm. Kí ức thì làm sao kể hết. Nhưng nhớ nhất là trong một đêm đông giá lạnh ở hang Pác Bó, tôi nằm với Bác trên chiếc giường lát cây gỗ, đang nói chuyện bàn về công tác phát động khởi nghĩa vũ trang, bỗng Bác dừng lại nói một câu: “Chú Văn ạ, làm cách mạng phải dĩ công vi thượng”. Tôi hiểu là Bác dặn, phải đặt việc công lên trên hết, đặt lợi ích của nước, của dân, của Đảng lên trên hết” (Báo Quân đội nhân dân ngày 31-10-2003).

Viết bài này, tôi lại nhớ đến mong ước của cụ Nguyễn Văn Tứ-một lão thành cách mạng ở Nghệ An. Với mong ước tha thiết của mình, cụ Tứ đã viết thư cho Đại tướng có đoạn:  “Đời tôi mọi việc chung, riêng đều đã toại nguyện, duy nhất có một mong ước từ rất lâu được gặp Đại tướng, mà nay gần đất xa trời rồi vẫn chưa đạt được”. Cảm động trước tấm lòng  chân thành của cụ Tứ, nhân dịp kỉ niệm ngày sinh lần thứ 96  của mình, Đại tướng đã viết thư mời cụ ra Hà Nội và đón tiếp rất ân cần. Tấm ảnh chụp chung với Đại tướng được cụ phóng to treo ở giữa nhà, ngay dưới ảnh Bác Hồ. Tấm lòng của nhân dân ta đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là như thế và Đại tướng, thật lớn lao mà gần gũi, vẫn dành cho những người bình thường như tôi sự quan tâm mà ít vĩ nhân làm được. Nhân dịp năm mới, tôi cầu mong Đại tướng của chúng ta khỏe mãi, để nhân dân cả nước được đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 100 của ông nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Phan Cao Thông