Thắp lửa truyền thống

Nắng xuyên qua vòm lá, vẽ trên thảm cỏ xanh như những bông hoa thật đẹp. Dưới vòm cây xanh, bên chén trà thơm, cán bộ, chiến sĩ qua nhiều thế hệ ngồi quây quần hàn huyên. Biết bao kỷ niệm về tình đất, tình người được khơi gợi, hiện hữu về thời tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết của những người chiến sĩ từng gắn bó với mảnh đất này.

Mở đầu câu chuyện, Đại tá Vũ Xuân Yên, Chính ủy Sư đoàn nhớ lại ngày đầu về đơn vị. Hơn 30 năm trước, cả vùng này còn hoang sơ, dân cư thưa thớt, đất đai cằn cỗi, chỉ có thứ duy nhất là cỏ dại thì mọc um tùm. Con đường đất đỏ chẳng khác nào con trăn khổng lồ, trên lưng đầy vết tích của những “ổ trâu, ổ bò” do bom đạn kẻ thù để lại. Ngày nắng thì bụi đỏ bết dính, ngày mưa lầy lội, trơn trượt. Mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn... bởi thế, ngoài giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau tăng gia, cải tạo đất cằn, đào ao lấy nước tưới tiêu và thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải thiện bữa ăn của bộ đội. 

leftcenterrightdel

Tuổi trẻ Sư đoàn 365 cùng ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị. 

Chúng tôi nhìn khắp lượt khuôn viên, từ những cây cổ thụ đến cây trang trí sân vườn đều được cắt tỉa gọn gàng, lá xanh mơn mởn. Được biết, khu tăng gia thì mùa nào thức nấy, rau xanh không những đủ cung cấp cho đơn vị mà khi dư còn mang tặng các cháu ở trường mầm non quanh vùng. Có được thành quả ấy, biết bao giọt mồ hôi đổ xuống. Đúng là “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng căn dặn lực lượng PK-KQ: “Mắt người Việt Nam vốn rất sáng, mắt các chiến sĩ ra-đa phải sáng hơn tất cả mọi người”. Khắc ghi lời căn dặn ấy, không chỉ có lực lượng ra-đa mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 365 đều phải trau dồi kiến thức, rèn luyện ý chí, bản lĩnh để có đôi mắt sáng, đúng như niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân. “Ở nơi này bốn phía là trời cao/ Ăng-ten đó đưa mắt nhìn lặng lẽ/ Cao hơn núi là chúng tôi lính trẻ/ Chiến sĩ ra-đa trên điểm chốt biên thùy...”. Đó là những con chữ mộc mạc được chép trong cuốn sổ tay chiến sĩ, đọc lại bỗng có cảm xúc gần gũi, thân thương. Nhớ da diết người lính của Trung đoàn 291 (Đoàn Ba Bể), đứng chân nơi điểm cao biên cương, giữa đất trời bao la, hòa mình cùng thiên nhiên, lắng nghe gió núi kể chuyện.

Trong "Chiến dịch Phòng không Hà Nội-Hải Phòng cuối năm 1972, cánh sóng canh trời của Đoàn Ba Bể đã phát hiện và xác định máy bay B-52 từ xa, dự báo đúng hướng bay của địch tập kích đường không vào Hà Nội. Những người lính “vạch nhiễu tìm thù” âm thầm, lặng lẽ giúp bộ đội ta bắn rơi B-52 tại chỗ, góp phần cùng lực lượng PK-KQ lập nên chiến công hiển hách.

Nói về truyền thống của bộ đội pháo phòng không, lớp lớp chiến sĩ trẻ đều biết đến những câu nói nổi tiếng: “Thà gục trên mâm pháo, không thể để cầu gục”. Đó là mệnh lệnh trái tim, thúc giục những người lính Trung đoàn 228 (Đoàn Hàm Rồng) dù thế nào cũng phải bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) an toàn. Bởi, đây là cây cầu có vị trí chiến lược, là cửa ngõ giao thông, con đường huyết mạch của đồng bào miền Bắc nhằm chi viện chiến trường miền Nam ruột thịt...

Chắp cánh ước mơ

Theo Đại tá Vũ Xuân Yên, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn sư đoàn thực hiện hiệu quả và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Xác định các đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý vùng trời, quyết không để bất ngờ, lỡ thời cơ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, ứng dụng khoa học-công nghệ... Vừa qua, hòa trong không khí sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Sư đoàn tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắt son niềm tin-Vững bước dưới cờ Đảng”. Tại đây, những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống anh hùng của Quân đội được thể hiện bởi các đội văn nghệ xung kích, các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền nơi đơn vị đóng quân.

leftcenterrightdel

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 365, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Với nhiều cán bộ, chiến sĩ thì Sư đoàn 365 không chỉ là cái nôi rèn luyện người lính trưởng thành mà còn là ngôi nhà chung thân yêu, nơi hiện thực những ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đại tá Nguyễn Văn Được, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 365 quê ở ngoại thành Hà Nội, khi vừa tròn 2 tuổi thì bố mất, một mình mẹ phải xoay xở, tần tảo gánh vác mọi công việc. Vì hoàn cảnh khó khăn, học xong THPT, anh không đăng ký thi vào đại học mà xung phong nhập ngũ. Trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ Nguyễn Văn Được luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời tranh thủ ôn tập rồi thi đỗ vào Học viện PK-KQ, học Khoa Tên lửa. Sau khi tốt nghiệp, anh Được về Sư đoàn 365 công tác. Không quản ngại khó khăn, vất vả, anh luôn có mặt ở các đài, trạm, bộ phận lẻ, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, trên vùng núi cao... Bởi tính tình cởi mở, nhiệt tình, anh đã làm cô nhân viên bảo mật duyên dáng của Trung đoàn 284 rung động. Ngày cưới, thủ trưởng đơn vị thay mặt họ nhà trai đứng ra làm chủ hôn.

Sinh ra trên quê hương Yên Thế, thuở nhỏ, Thiếu tá QNCN Chu Văn Thắng, nhân viên doanh trại luôn mơ ước trở thành chú bộ đội. Bởi cha của anh cũng là bộ đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đưa tôi đến khu vườn có “hoa thơm trái ngọt”, anh Thắng giới thiệu đây là “góc nhỏ yêu thương”, nơi dành để tiếp đón người thân của chiến sĩ. Thật ấn tượng! Hai căn phòng hình lục giác nằm giữa thảm cỏ xanh, xung quanh cây cối xanh tốt, có mái che mưa nắng, có bàn ghế đá sạch sẽ, phía trước là hồ cá tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, thân thiện và gần gũi.

Đang cần mẫn cắt tỉa, tạo dáng cây, thấy có khách, Hạ sĩ Vũ Đức Trung, tạm ngừng tay, ân cần rót nước mời mọi người. Trong không gian thân mật, Trung chia sẻ: “Vào mỗi dịp cuối tuần, đơn vị thường tổ chức các hoạt động như đọc báo, văn hóa-văn nghệ tại đây, rất bổ ích và ý nghĩa”. Nhập ngũ đầu năm 2024, Vũ Đức Trung là một trong những gương mặt trẻ thường được đơn vị cử đi giao lưu với các đơn vị kết nghĩa của địa phương và tham gia cùng đoàn thanh niên tới các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa để phổ biến, tuyên truyền kiến thức quốc phòng...

Nước thượng nguồn về, đong đầy “con sông màu nâu”, “con sông màu biếc” của quê hương mới Bắc Ninh. Trên cung đường hành quân, lắng nghe đâu đó âm vang hào hùng một thời đánh giặc “Sông Thương ơi đang những ngày đánh Mỹ/ Nên đôi bờ nòng pháo hướng trời mây”. Quên sao được “Tấm áo mẹ vá năm xưa” trong ngày về “Hà Bắc”, vì mải “quần nhau với giặc” mà áo của bộ đội ta càng rách thêm.

Tiếng sáo chiều vi vút, giai điệu trầm bổng bay dọc triền đê của dòng sông quê thơ mộng, ngước lên bầu trời trong xanh, những ngôi sao sớm đã xuất hiện. Trong muôn ngàn vì sao lấp lánh, có ánh mắt canh trời của người lính trẻ Sư đoàn 365 thân yêu.

Ghi chép của PHÙNG MINH