“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Tiết trời đã sang xuân mà cái lạnh của miền sơn cước vùng Đông Bắc vẫn thấu tận xương tủy. Nhưng điều đó không ngăn được chúng tôi tìm đến nơi đóng quân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP tỉnh Lạng Sơn, những người lính can trường, gan góc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nhiều năm trở lại đây.
    |
 |
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. |
Sau cái bắt tay thân mật, Trung tá Lều Minh Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn, chia sẻ: Đơn vị được giao quản lý hơn 40km đường biên giới đất liền giáp với Trung Quốc. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn đường biên, mốc giới, Đồn Ba Sơn còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện việc kiểm tra, bám nắm tình hình địa bàn, nhất là thường xuyên quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy.
Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến lịch trực dày đặc của đồn vào ngày cuối tuần, Trung tá Lều Minh Tiến cười hiền, giải thích: “Càng vào những ngày nghỉ, hay dịp lễ, Tết, anh em chúng tôi càng phải tăng cường quân số trực, SSCĐ. Bởi đây là thời điểm hoạt động mạnh nhất của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Vì chúng nghĩ rằng, dịp nghỉ lễ, Tết, hay thời điểm rét đậm kéo dài, thì việc tuần tra, kiểm soát của BĐBP sẽ có phần lơi lỏng. Nhất là những ngày mưa dầm gió bấc, kèm theo sương mù, đêm khuya, bọn tội phạm thường lợi dụng triệt để địa hình rừng núi rậm rạp, hiểm trở, kết hợp sử dụng các loại trang phục kín đáo, rất khó phát hiện để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng lậu, hàng cấm qua biên giới”.
Tuy nhiên, “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”. Những người lính biên phòng nơi đây thuộc nằm lòng từng đường mòn, lối mở, mỗi khe suối, bìa rừng trên dải đất biên cương Cao Lộc. Trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng buôn bán ma túy cùng sự cám dỗ của đồng tiền, các anh không bao giờ cho phép mình sa ngã, càng không có biểu hiện chủ quan, lơi lỏng. Nhiều lần giữa đêm đông giá rét, nhận được lệnh lên đường truy bắt tội phạm ma túy, các anh đều bật dậy khỏi giường như một phản xạ, nhanh chóng cơ động đến vị trí mật phục, đón lõng, bắt giữ những kẻ buôn bán “cái chết trắng”. Theo Trung tá Lều Minh Tiến, mỗi khi bước vào cuộc chiến với tội phạm ma túy, người lính biên phòng đều xác định phải đối mặt với đầy rẫy những thử thách, thậm chí có thể phải hy sinh cả tính mạng. Nhưng vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các anh không còn lựa chọn nào khác.
Suýt bị “chôn sống”...
Nhắc đến chuyên án LS320p, đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, được xác lập ngày 1-3-2020, Trung tá Lều Minh Tiến nhớ lại: Các đối tượng buôn bán ma túy chủ yếu là người địa phương, thông thuộc địa bàn, thường chọn vị trí giao dịch sát biên giới nhằm dễ dàng tẩu thoát khi bị lộ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn, đơn vị tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, sưu tập ngoại biên; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng. Thông qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 2-2020, đơn vị nắm được nguồn tin về hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng móc nối, mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ. Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh cùng nguồn tin từ cơ sở cung cấp đã phát hiện nổi lên trên địa bàn đối tượng Vi Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Tri Lễ, huyện Cao Lộc, một “ông chủ lớn” không những điều hành hoạt động của đường dây ma túy ở Lạng Sơn mà còn câu kết với một số đối tượng tại Hà Nội, Quảng Tây (Trung Quốc) để mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.
Các “ông chủ lớn” thường có các “đệ tử” trung thành liều chết hộ tống. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng, tại các địa hình hiểm trở, phức tạp, chủ yếu là rừng cây rậm rạp, nhiều đường mòn, lối mở... Nguy hiểm hơn, chúng tích cực dụ dỗ, lôi kéo cư dân hai bên biên giới thông thuộc địa bàn, thiếu hiểu biết, ham lợi để tham gia vận chuyển ma túy... Để theo dõi, nắm bắt các đối tượng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn ăn cơm nắm, lương khô, uống nước suối, nằm rừng mật phục ròng rã hàng chục ngày liền. Không ít đêm gió Đông Bắc tràn về, kèm theo mưa phùn, cái lạnh như cứa vào da thịt, các anh vẫn kiên trì bám chốt, quyết không rời vị trí. Có tình huống suýt bị “chôn sống” khiến anh em trong tổ “nằm vùng” nhớ mãi. Đó là một buổi tối ngày cuối tuần. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một đoạn đường giáp biên giới bị sạt lở, địa phương phải đưa máy xúc đến để giải phóng, thông đường. Trời chạng vạng tối, người điều khiển máy xúc vục khối lượng lớn đất đá đổ trùm lên người một số trinh sát đang ém mình trong bụi rậm. Để bảo đảm bí mật, các anh nhẹ nhàng trườn sang vị trí bên cạnh để tránh nguy hiểm, trong khi mắt vẫn không rời vị trí mục tiêu, bảo đảm mọi hoạt động tại khu vực công trường vẫn diễn ra bình thường.
    |
 |
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới. |
Khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 13-3-2020, trinh sát báo cáo các đối tượng trong chuyên án đã di chuyển bằng xe ô tô suzuki loại 7 chỗ, biển kiểm soát 12A-02297 hướng từ TP Lạng Sơn vào khu vực biên giới để giao hàng, Đại tá Ninh Văn Hợp chỉ đạo lực lượng trinh sát bám sát quá trình di chuyển của các đối tượng. Khuya cùng ngày, khi phát hiện các đối tượng chính trong chuyên án điều khiển xe ô tô chở theo ma túy lọt vào trận địa mật phục, ngay lập tức các hướng, các mũi đồng loạt tấn công bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng, gồm: Lộc Văn Cát, 32 tuổi, trú tại thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Vy Văn Hẻn, 30 tuổi, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc; Hoàng Văn Chinh, 26 tuổi và La Vi Dũng, 31 tuổi, cùng trú tại thôn Hạ Điểm, xã Trại An (Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc). Khám xét nhanh, các chiến sĩ phát hiện trong xe có 273kg ma túy đá (Ketamine). Mở rộng vụ án, BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an tỉnh tiếp tục đấu tranh truy xét, bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 200kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Chuyên án kết thúc thắng lợi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Giai đoạn 2016-2020, BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã bắt, xử lý hơn 1.700 vụ phạm tội, hàng trăm vụ trong số đó là án ma túy. Đằng sau thành tích đó là biết bao chịu đựng, hy sinh không thể tả bằng lời. Những bước chân thầm lặng của các anh vẫn vận động không ngừng trên khắp nẻo biên cương để giữ gìn bình yên biên giới.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG