QĐND - Cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, những nhà báo chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân lại cùng cán bộ, kỹ sư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5 và một số nhà hảo tâm tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách tại một số tỉnh miền Trung. Chứng kiến niềm vui của các gia đình khi nhận nhà tình nghĩa, niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi như được nhân đôi...

6 giờ sáng 29-12-2013, trong giá lạnh đầu đông như “cắt da, cắt thịt”, những hạt mưa phùn như làm nhỏ lại con đường mà đoàn công tác chúng tôi hành quân vào mảnh đất Quảng Trị để tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 9 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách. Đồng hành cùng chúng tôi là các cán bộ, kỹ sư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 và một số nhà hảo tâm.

Ông Trần Văn Can, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5, tâm sự: Đây là năm thứ 5 cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5 và các nhà hảo tâm đồng hành cùng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" Báo Quân đội nhân dân trong việc khảo sát, chọn đối tượng xây nhà tình nghĩa. Chúng tôi luôn trân trọng sự tận tâm, trách nhiệm của Báo Quân đội nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Quảng Nam. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí đã giúp công ty và các nhà hảo tâm hỗ trợ trúng địa chỉ cần giúp đỡ và đôn đốc việc triển khai xây dựng nhà tình nghĩa bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Vẫn biết, số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà là ít ỏi so với thời giá hiện nay nhưng đây là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động của công ty và các nhà hảo tâm dành tặng các gia đình chính sách. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, góp sức của chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân ở địa phương trong hoạt động này, để các gia đình chính sách được sống trong căn nhà thực sự bền chắc, tiện ích...

Được biết, năm 2013, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, kỹ sư và người lao động trong công ty cùng các nhà hảo tâm vẫn trích một khoản tiền 540 triệu đồng để cùng Báo Quân đội nhân dân, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách ở huyện Đăkrông, huyện Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh.

Đoàn công tác cùng chính quyền và nhân dân địa phương chung niềm vui về nhà mới với gia đình ông Hồ Văn Thung.

 

Trong buổi lễ khánh thành và trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Thung, thương binh 4/4 (thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện Đăkrông), ông Hà Đình Việt-Trưởng ban Dân vận huyện ủy nhấn mạnh: “Trong hai cuộc kháng chiến vừa qua, trên mảnh đất Đăkrông có rất đông các gia đình chính sách. Mặc dù Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, đã làm được hàng trăm căn nhà tình nghĩa, những số đối tượng chính sách trên địa bàn thuộc diện hộ nghèo, bức xúc về nhà ở vẫn còn đông nên rất cần sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm trong cả nước. Việc Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5, Bộ CHQS tỉnh cùng các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trong huyện là một nghĩa cử cao đẹp. Việc làm này không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, mà còn là nguồn động viên rất lớn cho Đảng bộ, nhân dân trong huyện, nhất là các gia đình chính sách nhận nhà lần này. Phía địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5 và các nhà hảo tâm”.

 Anh Hồ Văn Ôi (con ông Hồ Văn Thung) xúc động cho biết: “Từ nhiều năm nay, do hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nên gia đình tôi vẫn phải sống trong cảnh nhà lụp xụp, mưa dột, nắng xiên. Nay được nhận nhà tình nghĩa gia đình tôi rất mừng. Đây là món quà rất lớn đối với gia đình tôi. Thế là từ nay trở đi, gia đình tôi thoát khỏi cảnh mỗi khi mùa mưa đến lo chạy dột... Gia đình tôi xin hứa sẽ tích cực lao động sản xuất để từng bước thoát nghèo một cách bền vững...”

Cầm trên tay quyết định tặng nhà tình nghĩa, ông Pả Pa Na, thôn 4, xã Thanh, huyện Hướng Hóa nghẹn ngào: “Mình theo Đảng đã hơn 50 năm và được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng vào dịp cuối năm 2012. Thế nhưng, do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn chưa thể làm được căn nhà kín trên, liền dưới để ở và có chỗ thờ cúng tổ tiên. Mình đã nghĩ chắc hết đời mình vẫn phải sống trong căn nhà lụp xụp! Thế mà, nhờ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Báo Quân đội nhân dân và các nhà hảo tâm, ước mơ bao nhiêu năm nay của gia đình mình đã thành hiện thực. Từ tháng 7-2013, sau khi nhận được tiền tài trợ, lúc nào gia đình mình cũng như sống trong mơ. Hôm nay, chính thức dọn về nhà mới của mình, hạnh phúc này quá lớn. Gia đình mình biết ơn Đảng, quân đội nhiều lắm”.

Mẹ Lê Thị Mộng (80 tuổi), ở thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, có bố, anh trai đều là liệt sĩ và mẹ đẻ là Mẹ Việt Nam anh hùng. Đón nhận ngôi nhà tình nghĩa, mẹ xúc động liên tục đưa tay lau nước mắt: “Đã bao năm qua sống trong cảnh nghèo đói, mẹ chỉ mơ có một gian nhà chắc chắn để nương thân. Nhưng điều kiện không thể cố được nên suốt những năm qua, mẹ vẫn phải sống trong căn nhà cũ nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Hôm nay, được về sống trong căn nhà mái bằng, mẹ mừng lắm vì những năm tháng cuối đời không còn phải sống trong sự sợ hãi mỗi khi mùa mưa, bão về. Ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình được làm bằng số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, bà con lối xóm. Cảm ơn... cảm ơn các con bộ đội nhiều... nhiều lắm. Mẹ thấy hôm nay như là Tết đã về vậy”.

Rời Quảng Trị, mảnh đất máu và hoa, chúng tôi cũng thấy vui chung với niềm vui của ông Thung, ông Pả Pa Na, mẹ Mộng…, đồng thời, cảm thấy tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Những nhà báo chiến sĩ chúng tôi nguyện mãi là nhịp cầu tình nghĩa kết nối những tấm lòng hảo tâm với các gia đình chính sách trong cả nước.

Bài và ảnh: HỮU KHIẾT – VIỆT PHƯƠNG