Cuba vẹn nghĩa, Việt Nam trọn tình

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng nhằm giúp Cuba vượt qua khó khăn và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống. Đến hết ngày 16-10-2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu. Con số ấy cho thấy rõ tình cảm sâu nặng mà nhân dân Việt Nam dành tặng nhân dân Cuba, một tình cảm được xây dựng và gìn giữ suốt nhiều thập niên.

Trong lần đầu tiên đến Cuba khi tháp tùng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm chính thức Cuba, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sợi dây gắn bó ấy.

Máy bay vừa hạ cánh xuống La Habana, thành phố xinh đẹp bên bờ Caribe chào đón chúng tôi bằng chiếc cầu vồng hiện lên trong ráng chiều sau cơn mưa. Sự nồng ấm, thân thiện từ lãnh đạo và cán bộ Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Cuba khiến ai nấy trong chúng tôi đều cảm thấy mọi mệt mỏi của chặng bay dài dường như tan biến. Suốt hành trình, ở bất cứ điểm dừng chân nào, từ các cơ quan quân đội đến những con phố, người dân Cuba đều dành cho chúng tôi sự quý mến đặc biệt.

Trong cuộc tiếp đoàn, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Đồng chí khẳng định Cuba luôn coi trọng và gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống, trong sáng, thủy chung với Việt Nam; đồng thời cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trò chuyện với người dân Cuba tại thủ đô La Habana.

Trong những ngày ở Cuba, Trung tá Díaz Díaz thuộc Cục Chính trị, Bộ các LLVT cách mạng Cuba luôn đồng hành và hỗ trợ đoàn công tác. Sự tận tình, gần gũi của Trung tá Díaz Díaz khiến quá trình tác nghiệp của tôi thuận lợi hơn rất nhiều, để lại cảm giác thân quen như những người bạn lâu năm.

Ở La Habana, khi biết chúng tôi là người Việt Nam, nhiều người dân từ cụ già đến em nhỏ đều nhắc đến Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tình cảm trìu mến. Có người còn hô vang: “Việt Nam-Hồ Chí Minh! Viva Việt Nam, Viva Hồ Chí Minh”. Sự chân thành đó khiến trái tim bất kỳ ai cũng rung động.

Những người nối mạch văn hóa hai nước

Trong đoàn công tác có sự đồng hành của 3 người phụ nữ Cuba khiến tôi đặc biệt ấn tượng: Bà María Llorens và hai cô gái trẻ đều có tên Việt Nam: Liên và Hồng. Hồng là phiên dịch tiếng Việt của Bộ các LLVT cách mạng Cuba, từng học 5 năm tại Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam (2015-2020). Hồng chia sẻ chân thành về những kỷ niệm tại Việt Nam, về sự hiếu khách và nghị lực của người Việt đã truyền cảm hứng cho cô trong học tập và cuộc sống.

Liên, tên Cuba là Lilien Hernández, chọn tên tiếng Việt vì phát âm gần giống tên mình. Chưa từng đến Việt Nam nhưng Liên lại biết rất nhiều về Việt Nam qua những trang sử đấu tranh và qua tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự gắn bó trong vài ngày ngắn ngủi khiến lúc chia tay, Liên xúc động đến nghẹn lời.

Bà María Llorens, người nói tiếng Việt rất giỏi, từng sống và làm việc ở Việt Nam từ thời chiến. Mỗi lần trò chuyện, bà đều say sưa kể những ký ức đẹp đẽ về con người và cảnh vật Việt Nam, với tình cảm đặc biệt trìu mến.

Những con người hồn hậu đó không chỉ giúp chúng tôi hiểu ngôn ngữ mà còn mở ra cánh cửa đến với văn hóa, với tấm lòng của người dân Cuba. Chúng tôi thường gọi vui họ là “những người nối mạch văn hóa” giữa hai đất nước.

Trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu, những từ được nhắc đến nhiều nhất vẫn là “anh em”, “đồng chí”, “bạn bè”. Những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng hậu giữa cán bộ hai bên như xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Đó là biểu hiện tự nhiên của những tình cảm được xây đắp bằng sự chân thành, thử thách qua chiến tranh và bền vững trong hòa bình.

Những gì xuất phát từ chân thành thì sẽ trường tồn. Điều đó luôn đúng với tình cảm giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Cuba và thực tế suốt 65 năm qua đã chứng minh điều ấy.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN