Ấy là bởi cái nắng vừa độ khiến tâm hồn ta phơi phới, là những sắc hoa đang tưng bừng đua nở như cố níu giữ mùa xuân trước những bước rón rén đầu tiên của mùa hạ, khiến người ta phải thầm thì hỏi nhau, giờ là hạ hay xuân. Sắc tím phơn phớt hoa xoan, sắc đỏ lửa hoa gạo, sắc vàng hanh hao của vầng hoa nhãn... Cây cối tưng bừng khoác lên mình chiếc áo xanh non óng, màu của sức sống và tuổi trẻ.

leftcenterrightdel
 Bác sĩ Trương Ba của đoàn Quân y Trung Quốc châm cứu cho bà Lộc Thị Pí, trú tại xã Bảo Lâm (Cao Lộc, Lạng Sơn).

 

Trên các nẻo đường từ TP Lạng Sơn đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nơi nơi đều rực rỡ sắc cờ hoa. Gần lối dẫn lên Công viên Logistics của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), công nhân cầu đường bận rộn chăng dây ngăn đoạn đường mới mở rộng thêm. Các nhân viên môi trường đô thị tất bật sơn lại vạch phản quang hai bên thành cầu bắc qua sông Kỳ Cùng. Đôi chỗ người ta đang dựng nốt những tấm băng rôn chào mừng... Tất cả để chuẩn bị cho một sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng trong tháng 4 này: Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.

Một trong những hoạt động mở màn trong khuôn khổ giao lưu là chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai nước khu vực biên giới Việt-Trung. Như nhận định của Đại tá Trần Duy Hưng, Phó cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng giáp biên hai nước là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân đạo cao cả, nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương đối với quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình góp phần nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân, quân đội hai nước nói chung và lực lượng quân y nói riêng.

leftcenterrightdel
 Trưởng đoàn quân y Việt Nam, Đại tá Lưu Trường Thanh Hưng trao đổi với Trưởng đoàn quân y Trung Quốc, Trung tá Triệu Hùng Lượng.

 

Trung tá Triệu Hùng Lượng, Trưởng đoàn quân y Trung Quốc tham gia khám, chữa bệnh tại Việt Nam cho hay, nhiều năm qua, hợp tác trong lĩnh vực y tế luôn là một bộ phận quan trọng trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng. Tham gia chương trình khám, chữa bệnh lần này, cả phía Trung Quốc và Việt Nam đều tuyển chọn những chuyên gia y tế xuất sắc, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm và dành sự quan tâm chu đáo ở mức cao nhất cho bà con đến khám, chữa bệnh. Tất cả nhằm mục tiêu mang đến cho nhân dân khu vực biên giới hai nước các dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp bà con cải thiện tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống. Bên cạnh đó, chương trình khám, chữa bệnh cũng là cơ hội để các y, bác sĩ của Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, học hỏi và trao đổi lẫn nhau để cùng nâng cao trình độ y tế, đặt nền móng vững chắc hơn cho hợp tác y học quân sự trong tương lai.

leftcenterrightdel
 Bác sĩ quân y Trung Quốc trình diễn y thuật tại buổi khám, chữa bệnh.

 

“Gánh” trọng trách dẫn đầu đoàn quân y Việt Nam sang nước bạn phối hợp với quân y Trung Quốc khám, chữa bệnh cho người dân sở tại, Đại tá Trần Công Trường, Phó cục trưởng Cục Quân y chia sẻ, dù đây là lần đầu tiên có trao đổi đoàn giữa quân y hai nước trong chương trình khám, chữa bệnh, song nhờ chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, trang bị, cũng như có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia, nên chương trình đã diễn ra thuận lợi. Bà con nhân dân khu vực biên giới hai nước đều hồ hởi đến thăm khám và cảm động trước tinh thần phục vụ tận tình cũng như năng lực chuyên môn cao của đoàn quân y Việt Nam và Trung Quốc. Sự tận tụy, hết lòng của những người lính áo trắng đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân hai nước. Với lực lượng quân y Việt Nam, được dân quý, dân tin có lẽ là món quà vô cùng ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập ngành quân y (16-4-1946 / 16-4-2025).

Đợt khám, chữa bệnh trong khuôn khổ giao lưu lần này có nhiều hình ảnh đẹp lay động lòng người. Tại phía Việt Nam, chương trình khám, chữa bệnh diễn ra trên địa bàn huyện miền núi Cao Lộc (Lạng Sơn), nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân cư phân tán, đó đây còn rơi rớt những hủ tục như đau ốm là gọi thầy mo đến cúng. Thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe nên nhiều người dân không thực hiện thường xuyên, định kỳ việc thăm khám để phòng ngừa bệnh tật. Sự chần chừ có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tật trầm trọng hơn. Trong 1,5 ngày diễn ra hoạt động khám, chữa bệnh, hơn 1.000 người dân địa phương đã tới thăm khám. Có cụ bà còn ngơ ngác không biết gặp ai, khám gì, chỉ biết “có bác sĩ bộ đội thì ta cứ đến thôi”. Nhiều bà con dân tộc Tày, Nùng nói tiếng Kinh không thạo thì đã có “các chú biên phòng” giỏi tiếng Tày, Nùng dẫn đến từng bàn khám, được bác sĩ ân cần hỏi han, thăm khám và thực hiện tại chỗ một số phương pháp điều trị bệnh thông thường. Nhiều người cao tuổi phải chống nạng, ngồi xe lăn, hoặc người nhà cõng đến cũng chỉ một mực “nhờ các bác sĩ bộ đội điều trị cho”.    

Hình ảnh các bác sĩ quân y hai nước không nề hà, ngần ngại trước một bệnh nhân bất kỳ, tỉ mỉ kiểm tra, thăm khám, ân cần hỏi han và đưa ra những tư vấn điều trị phù hợp với hoàn cảnh từng bệnh nhân... đã xóa tan tâm lý e dè, ngại ngùng của những bà con dân tộc có khi “cả đời chưa biết đến khám bệnh là gì”. Rồi khi một cụ bà được châm cứu điều trị tại chỗ, một nữ bác sĩ quân y tất tả chạy đi tìm thứ để bà kê tay cho đỡ mỏi trong quãng thời gian châm cứu. Những cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các bạn thanh niên tình nguyện luôn chân luôn tay hỗ trợ, chỉ dẫn, đưa đón bệnh nhân là người cao tuổi, người khuyết tật... Những con người ấy, dù nhiều người mới gặp nhau lần đầu, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Sự kiên trì, nhẫn nại, tận tâm của các y, bác sĩ, cũng như cán bộ, chiến sĩ phục vụ tạo nên một không khí khẩn trương nhưng đầy đủ sự ấm cúng, gần gũi, thân tình.

Trung tá Vi Văn Đảng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, lúc xốc nách dìu một bệnh nhân bị di chứng tai biến vào bàn khám, khi lại xắn tay khuân vác thùng đồ. Chẳng lúc nào thấy anh đứng không. Thạo tiếng Tày, Nùng, anh kiêm luôn “chân” phiên dịch, giúp những đồng bào cao tuổi người dân tộc giao tiếp với các y, bác sĩ. Người sĩ quan biên phòng có nước da rám nắng và nụ cười hiền lành luôn tươi rói trên môi đã có thâm niên 32 năm gắn bó với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị. Nhiều năm xuống bản vận động bà con dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đoàn kết dân tộc, anh tự mày mò học hỏi, trau dồi khả năng ngôn ngữ của mình để “sống trong dân, hòa mình với dân”. Không chỉ riêng anh, đồng đội anh cũng có nhiều người như thế.

Cho dù chưa hiểu ngôn ngữ của nhau, khác nhau về dân tộc, vùng miền, thì tại những nơi con người cần nhau hơn, gần nhau hơn, chỉ một cái lắc hay gật đầu là đã đủ hiểu nhau. Thấu hiểu và sẻ chia để xây đắp một tương lai bền vững hơn, đó cũng là mục tiêu chung mà nhân dân hai nước đang nỗ lực thực hiện, như ý nghĩa của chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.

Bài và ảnh: HÀ PHƯƠNG