Họ phải chạy bộ vì đường vào Làng Nủ bị sạt lở chia cắt ngổn ngang, ô tô không thể tiếp cận hiện trường, mà tình hình đòi hỏi cấp bách từng giây, từng phút...

leftcenterrightdel

Tình cảm của người dân thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ dành cho bộ đội Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại địa phương. Ảnh: PHÚ SƠN

 

Trong đội hình những người lính khẩn trương vào Làng Nủ, nhiều người là chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2024, bên cạnh không ít cán bộ, chiến sĩ đã tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn nhiều năm qua. Đa số họ là con em các dân tộc Việt Bắc và Tây Bắc là địa bàn đang oằn mình trong mưa lũ, nhiều người có gia đình đang chìm ngập trong biển nước đục ngầu. Cùng với họ, hàng chục ngàn bộ đội, dân quân tự vệ và các lực lượng khác cũng đang căng mình trong mưa lũ để hỗ trợ, cứu giúp, tìm kiếm đồng bào gặp nạn, mất tích ở Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên... Trên địa bàn Quân khu 3, đã có hai đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân trong và sau bão...

 “Bộ đội đã đến!”. Đó là tiếng reo mừng của cán bộ và nhân dân xã Phúc Khánh khi những người lính chạy bộ đầu tiên kịp đến Làng Nủ. Dẫu biết rằng cả ngôi làng đang chìm ngập trong bùn đất, đá sỏi, việc cứu nạn sẽ hết sức khó khăn và hy vọng tìm kiếm người sống sót là rất mong manh nhưng sự có mặt của Bộ đội Cụ Hồ vẫn mang đến cho người dân sự yên tâm, hy vọng, tin tưởng. Gần 80 năm qua, các anh luôn là niềm tin cậy và yêu mến của toàn Đảng, toàn dân trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong lao động xây dựng đất nước và trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Sự có mặt kịp thời của các anh tại Làng Nủ hôm nay là minh chứng sinh động nhất cho truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng-truyền thống “Vì nhân dân phục vụ!”.

TUYÊN HÓA